Fans Thái tuyên bố thẳng sau chiến thắng của U23 Việt Nam: "Giấc mơ World Cup không còn xa nữa!"

Báo Indonesia lại nhắc tên ĐT Việt Nam sau chiến thắng Kyrgyzstan: Bản lĩnh thực thụ hay do đâu?

Bruno Fernandes sắp rời MU? Quỷ đỏ nhắm Palmer thay thế, giá hơn 150 triệu bảng

Hường Cao

Raul gây bão: "Messi mới là chuẩn GOAT, Ronaldo chỉ là đối thủ xứng tầm"

Chọn Messi thay vì Ronaldo
Trong bối cảnh cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (GOAT) vẫn chưa có hồi kết, Raul – huyền thoại Real Madrid – đã gây bất ngờ khi công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Lionel Messi, thay vì người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo. Dù từng sát cánh cùng Ronaldo và nhiều huyền thoại khác như Zidane, Figo, Raul thẳng thắn thừa nhận Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mà ông từng chứng kiến. Theo Raul, Messi sở hữu sự khác biệt hiếm có, biến những điều tưởng chừng không thể thành dễ dàng, như thể đang chơi bóng trên đường phố cùng bạn bè.

Hai chiến tuyến không thể hòa hợp
Messi và Ronaldo đã cùng nhau thống trị bóng đá thế giới suốt hai thập kỷ, giành tổng cộng 13 Quả Bóng Vàng và liên tục nâng chuẩn mực của sự xuất sắc cá nhân. Dù có những đồn đoán về khả năng hai siêu sao này khoác áo chung một CLB trước khi giải nghệ, Raul cho rằng điều đó khó xảy ra. Ông tin rằng định mệnh đã sắp đặt để Messi và Ronaldo luôn ở hai chiến tuyến đối lập, khiến cuộc tranh luận về ai vĩ đại nhất mãi không có hồi kết. Sự đối đầu của họ không chỉ là câu chuyện của hai cá nhân, mà còn là biểu tượng cho hai triết lý bóng đá khác biệt, tạo nên sức hút chưa từng có trong lịch sử môn thể thao vua.

Phản biện và góc nhìn chuyên môn
Quan điểm của Raul cho thấy, ngay cả những người gắn bó sâu sắc với Real Madrid cũng có thể bị chinh phục bởi tài năng của Messi. Điều này đặt ra câu hỏi về tiêu chí đánh giá sự vĩ đại: là thành tích cá nhân, ảnh hưởng lên tập thể, hay khả năng tạo ra cảm xúc đặc biệt cho người xem? Sự lựa chọn của Raul không chỉ là cảm tính, mà còn phản ánh cái nhìn sâu sắc về giá trị nghệ thuật và sự sáng tạo trong bóng đá, vượt lên trên những con số thống kê khô khan.

0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Thú thật, tôi là một kẻ hiếu thắng đến cực đoan. Bản tính ấy khiến tôi dễ nổi nóng và thường xuyên bị cuốn vào những cuộc tranh cãi không hồi kết. Đã bao lần tôi thực hiện những hành động ngớ ngẩn ngay trên sân cỏ, để rồi sau đó tự vấn lương tâm: 'Tại sao mình lại làm thế nhỉ? Đúng là điên rồ thật!'

Câu nói viral 'Anda pa’ allá, bobo' ném về phía Weghorst cũng xuất phát từ sự vô tri như thế. Ngay cả khi những từ đó đang tuôn ra khỏi miệng, trong đầu tôi đã thầm nghĩ: 'Sao mình có thể thốt ra những lời này được cơ chứ?'

Và cả màn ăn mừng đầy khiêu khích trước mặt HLV Van Gaal nữa, chẳng có kịch bản nào được soạn trước cả. Mọi thứ cứ thế bộc phát tự nhiên. Khi đó Argentina đang dẫn 2–0, thế trận hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi. Nhưng bóng đá thật nghiệt ngã, khi đối thủ gỡ hòa, cảm giác hối hận tột độ đã xâm chiếm lấy tôi vì hành động ngạo nghễ đó.

Lionel Messi

Xem thêm
0
379 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật