Garnacho gây ấn tượng ở Chelsea: Chưa khỏe đã khiến HLV Maresca mê mẩn!

Raphinha, Yamal chỉ là “vai phụ”: Pedri mới là con cưng số 1 của Flick!

Hull City chiêu mộ "quý tử" nhà Ronaldinho: Bom tấn truyền thông hay chiêu trò PR?

Anh Tú

Raphinha, Yamal chỉ là “vai phụ”: Pedri mới là con cưng số 1 của Flick!

Pedri đã trải qua một hành trình chuyển mình mạnh mẽ, từ việc thi đấu dè dặt vì lo ngại chấn thương đến việc trở thành trụ cột không thể thay thế của Barcelona dưới thời HLV Flick. Sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của anh đã được Flick đánh giá rất cao, khi ông không ngần ngại khẳng định: "Chàng trai này là một cầu thủ tuyệt vời đến mức kinh ngạc". Đáp lại, Pedri bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Có một HLV sủng ái mình như thế, tôi vô cùng hạnh phúc và sung sướng".

Thống kê cho thấy Pedri là người ra sân nhiều nhất dưới thời Flick, với 62 trận và 4.921 phút thi đấu, vượt trội so với các đồng đội như Raphinha hay Lamine Yamal. Anh chỉ vắng mặt đúng một trận kể từ khi Flick tiếp quản Barca, và luôn là lựa chọn số một ở hầu hết các trận đấu.

Không chỉ ở cấp CLB, Pedri còn là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất châu Âu, với 74 lần ra sân cho cả CLB lẫn ĐTQG tính đến tháng 8/2024. Sự kiên cường và ổn định của anh đã biến Pedri thành “cánh tay nối dài” của Flick, một biểu tượng của niềm tin và sự bất khả xâm phạm trong đội hình Barca hiện tại.

0
306 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh Tuấn

Arsenal bước vào cuộc đối đầu với Nottingham sau thất bại đáng tiếc 0-1 trước Liverpool, khi họ chỉ chịu khuất phục bởi siêu phẩm đá phạt của Szoboszlai. Dù vậy, màn trình diễn tổng thể của thầy trò HLV Mikel Arteta từ đầu mùa vẫn rất ấn tượng, với những chiến thắng thuyết phục trước MU và Leeds. Điều này cho thấy bản lĩnh và sự ổn định của Pháo thủ, bất chấp những khó khăn về lực lượng khi Bukayo Saka và William Saliba dính chấn thương.

Tin vui cho Arsenal là sự trở lại của đội trưởng Martin Odegaard, người sẽ tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa. Đặc biệt, Nottingham lại đang gặp biến động lớn trên băng ghế huấn luyện, tạo thêm lợi thế cho đội chủ sân Emirates. Một điểm nhấn khác là thủ môn David Raya sẽ có trận đấu thứ 100 cho Arsenal. Nếu tiếp tục giữ sạch lưới, Raya sẽ lập kỷ lục mới về tỷ lệ giữ sạch lưới trong lịch sử CLB, minh chứng cho sự xuất sắc của anh kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2023.

Xem thêm
0
36 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Thông tin Joao Mendes, con trai của huyền thoại Ronaldinho, gia nhập Hull City đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu. Mendes, 20 tuổi, từng được đào tạo tại lò La Masia danh tiếng của Barcelona nhưng không thể chen chân vào đội một. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm ở Tây Ban Nha và khoác áo Burnley U-21, anh buộc phải tìm kiếm bến đỗ mới khi không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng Anh này.

Hull City, đội bóng giàu tham vọng tại Championship, đã trao cho Mendes cơ hội khẳng định bản thân. Trong buổi ra mắt, Mendes chia sẻ: “Tôi nghĩ thật tuyệt khi được chơi ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau... Tất cả điều đó sẽ giúp tôi hoàn thiện lối chơi của mình.”

Ronaldinho không giấu nổi niềm tự hào, gửi lời chúc: “Chúc con may mắn ở CLB mới và thử thách mới, con trai của bố.” Mendes hiểu rõ áp lực từ cái bóng của cha, nhưng đây là thời điểm để anh tạo dựng bản sắc riêng. Hull City kỳ vọng tài năng của Mendes sẽ góp phần vào mục tiêu thăng hạng, đồng thời tạo sức hút truyền thông mạnh mẽ.

Xem thêm
0
33 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Vòng 4 Premier League 2025/26 sẽ khép lại bằng trận derby Manchester đầy kịch tính tại Etihad, khi cả Man City lẫn MU đều đang trải qua giai đoạn khởi đầu không như mong đợi. Man City dưới thời Pep Guardiola gây thất vọng khi chỉ giành được 3 điểm sau 3 vòng đầu, thành tích tệ nhất của ông kể từ khi dẫn dắt The Citizens. Đáng chú ý, họ đã để thua hai trận liên tiếp dù được đánh giá cao với tỷ lệ chiến thắng lên tới 65,6%.

Phía bên kia, MU cũng không khá hơn khi chỉ thắng 1 trong 3 trận đầu mùa, cho thấy sự bất ổn dưới thời HLV mới. Tờ Daily Mail đã đưa ra đội hình kết hợp giữa hai đội, chỉ chọn những cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Đáng chú ý, thủ môn James Trafford của Man City được chọn thay cho Altay Bayindir sau những sai lầm nghiêm trọng.

Hàng phòng ngự gồm Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Ruben Dias và Patrick Dorgu, trong khi tuyến giữa là Rodri, Bruno Fernandes và Tijani Reijnders. Hàng công nổi bật với Bryan Mbeumo, Erling Haaland và Jeremy Doku, hứa hẹn tạo nên trận cầu hấp dẫn và đầy bất ngờ.

Xem thêm
1
59 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Benjamin Sesko đang đối mặt với áp lực lớn tại Manchester United sau khi đội bóng chi ra tới 74 triệu bảng để chiêu mộ anh, nhưng đến nay tiền đạo người Slovenia vẫn chưa có trận đá chính nào ở Ngoại hạng Anh và chưa ghi được bàn thắng nào dưới thời HLV Ruben Amorim. Sự khởi đầu khó khăn của toàn đội càng khiến kỳ vọng đặt lên Sesko trở nên nặng nề hơn, đặc biệt khi Quỷ đỏ chuẩn bị bước vào trận derby với Manchester City.

Việc thiếu vắng những trụ cột như Mason Mount hay Matheus Cunha lại mở ra cơ hội cho Sesko thể hiện mình. Cựu tiền đạo Louis Saha chia sẻ với Sky Sports: "Tôi có thể kỳ vọng vào những điều tuyệt vời từ Sesko. Với một trận đấu lớn như vậy, bạn sẽ nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để chơi mà không có quá nhiều áp lực... Đây là cơ hội để Sesko tỏa sáng."

Một màn trình diễn ấn tượng trước Manchester City không chỉ giúp Sesko lấy lại sự tự tin mà còn là dịp để anh khẳng định giá trị thực sự tại môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt.

Xem thêm
0
4 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

David Weir, người từng giữ vai trò quan trọng trong bộ phận kỹ thuật của Brighton, vừa chính thức rời CLB sau tám năm gắn bó. Từ vị trí quản lý cầu thủ cho mượn, Weir đã được thăng tiến lên trợ lý kỹ thuật và sau đó là giám đốc kỹ thuật, đóng góp lớn trong việc tuyển mộ những tài năng như Carlos Baleba. Tuy nhiên, chủ sở hữu Tony Bloom nhấn mạnh: “David đã cống hiến rất nhiều cho CLB, nhưng chúng tôi muốn làm mới bộ phận kỹ thuật với sự lãnh đạo và định hướng mới.”

Sự ra đi của Weir được đánh giá là bước ngoặt lớn, có thể ảnh hưởng đến chính sách chuyển nhượng của Brighton, đặc biệt trong bối cảnh Man United đang theo đuổi Baleba. Dù vậy, theo Manchester Evening News, Man United không quá lo lắng nếu thương vụ này bị trì hoãn, thậm chí sẵn sàng chờ đến năm 2026. Ngoài Baleba, Quỷ đỏ còn để mắt tới Adam Wharton và Elliot Anderson, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai.

Xem thêm
1
252 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật