Thất bại không thể bào chữa
Sau chuỗi 5 trận bất bại, Manchester United đã phải nếm trải thất bại cay đắng trước Everton ngay tại Old Trafford. Điều đáng nói, Quỷ đỏ để thua trong bối cảnh đối thủ chỉ còn 10 người trên sân suốt gần 80 phút. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, MU gục ngã trong một trận đấu mà họ có quá nhiều lợi thế để giành chiến thắng. Dù siêu phẩm của Kiernan Dewsbury-Hall là điểm nhấn, nhưng không thể lấy đó làm lý do biện minh cho màn trình diễn nhạt nhòa của đội chủ nhà.
MU bị động khi được chủ động
Điều nghịch lý là khi được trao quyền chủ động, MU lại trở nên bị động. Sự rời rạc, thiếu gắn kết và tinh thần chiến đấu yếu ớt đã lộ rõ. Trong khi Everton, sau cú sốc từ chiếc thẻ đỏ của Idrissa Gueye, lại trở nên đoàn kết và tập trung hơn, thì các học trò của Ruben Amorim lại thi đấu như những cá nhân đơn lẻ, thiếu sự phối hợp và khát vọng chiến thắng.
Chiến thuật bảo thủ và thiếu linh hoạt
HLV Ruben Amorim tiếp tục trung thành một cách bảo thủ với sơ đồ 3-4-2-1, bất chấp việc hệ thống này không thể phá vỡ hàng phòng ngự tầng lớp của Everton. Trong khi đó, David Moyes đã cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về đội bóng cũ khi thiết lập một thế trận phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả. MU không có phương án B, C để tạo đột biến, chỉ biết tạt bóng một cách máy móc và vô vọng.
Bản chất thật của MU bị phơi bày
Trận thua này đã lột trần bộ mặt thật của MU: một tập thể thiếu sự gắn kết, thiếu ý tưởng và không biết tận dụng lợi thế. Ngay cả HLV Amorim cũng phải thừa nhận mong muốn có một tình huống xô xát để các học trò của mình trở nên đoàn kết hơn. Với lối chơi rời rạc và thiếu bản lĩnh như hiện tại, MU khó có thể mơ về những thành công lớn ở mùa giải này.