Thảm họa Dorgu: Một tay dâng chiến thắng cho Man City chỉ vì chần chừ

Fan Messi khóc thét: Ronaldo lại lập kỳ tích, tuổi 40 vẫn chưa chịu dừng lại

Haaland "phát cuồng" vì Donnarumma: Thủ môn mới khiến cả Man City bùng nổ

LE NGOC

Phong độ "xuất thần" của Onana: Cứu Trabzonspor, khiến fan Man Utd tiếc nuối?

Dù mắc lỗi dẫn đến bàn thua, Onana vẫn được chấm 8,7 điểm theo thống kê của Fotmob và nhận giải Cầu thủ hay nhất trận. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu không có phong độ xuất thần của anh, Trabzonspor đã thủng lưới nhiều hơn một bàn.

Onana chuyển đến Man Utd từ Inter năm 2023 với giá 64 triệu USD nhưng không đáp ứng kỳ vọng. Sau 102 trận, anh để lọt lưới 150 bàn và chỉ có 24 trận giữ sạch lưới, khiến nhiều người nghi ngờ về phong độ của anh.

Mùa này, Onana mới ra sân một lần cho Man Utd tại Cup Liên đoàn trước khi được đem cho Trabzonspor mượn. Anh đang nỗ lực tìm lại phong độ và chứng minh giá trị trong màu áo mới.

0
487 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Tuấn

Ngay trong giai đoạn đầu mùa giải 2024/25, HLV Hansi Flick đã thể hiện rõ quan điểm về kỷ luật tại Barcelona. Trong trận đấu với Valencia ở vòng 4 La Liga, ông bất ngờ để Raphinha ngồi dự bị, dù cầu thủ này vừa trở về sau loạt trận cùng tuyển Brazil. Điều đáng chú ý là lý do không phải vì lịch thi đấu dày đặc, mà bởi Raphinha đã đến muộn trong buổi tập sáng. Quyết định này cho thấy Flick đặt kỷ luật tập thể lên trên mọi yếu tố cá nhân, kể cả với những trụ cột quan trọng.

Flick không ngần ngại loại Raphinha khỏi đội hình xuất phát, bất chấp việc anh thường xuyên là lựa chọn số một trên hàng công. Thay vào đó, ông trao cơ hội cho Fermin Lopez, Ferran Torres và Marcus Rashford. Đây không phải lần đầu tiên nhà cầm quân người Đức áp dụng biện pháp mạnh với các cầu thủ vi phạm kỷ luật, khi trước đó Inaki Pena và Jules Kounde cũng từng bị nhắc nhở. Sự nghiêm khắc này từng là dấu ấn của Flick tại Bayern Munich và đội tuyển Đức, cho thấy ông kiên định với nguyên tắc, không nhân nhượng dù là ai.

Xem thêm
0
154 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Raheem Sterling từng là biểu tượng của sự bùng nổ trên hàng công nước Anh, với bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh và 80 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, hiện tại, anh lại rơi vào tình cảnh lạc lõng tại Chelsea, không còn mục tiêu rõ ràng sau kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sự thay đổi chính sách chuyển nhượng dưới thời Todd Boehly đã biến Sterling, một bản hợp đồng bom tấn năm 2022, thành gánh nặng khi không còn giá trị bán lại.

HLV Enzo Maresca thẳng thắn loại Sterling khỏi kế hoạch, buộc anh tập riêng và gần như trở thành “cái bóng” ở Cobham. Dù nhiều đội bóng lớn từng quan tâm, mức lương cao cùng sự ngần ngại rời London khiến mọi thương vụ đều đổ vỡ. So với các đồng đội cùng thời như Harry Kane hay Kyle Walker vẫn duy trì đỉnh cao, Sterling lại sa sút nhanh chóng ở tuổi 30. Điều này đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của sự nghiệp khi tiền bạc không thể khỏa lấp nỗi tiếc nuối về một thời đỉnh cao đã qua.

Xem thêm
0
195 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hongpt09

Erling Haaland không giấu nổi sự phấn khích khi nói về màn ra mắt của Gianluigi Donnarumma trong màu áo Man City. Anh cho biết Donnarumma đã chơi quá tuyệt vời và sẵn sàng nhường danh hiệu cầu thủ hay nhất trận cho người đồng đội mới. Theo Haaland, Donnarumma thật sự không thể tin được.

Trong trận đấu, Donnarumma đã có hai pha cứu thua quan trọng, giúp Man City giữ sạch lưới trước MU. Đặc biệt, pha cản phá cú vô lê của Mbeumo ở phút 61 đã khiến các đồng đội như Gvardiol, Dias và Rodri phải chạy đến ăn mừng cùng anh. Điều này cho thấy Donnarumma đã nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới.

Haaland tin rằng với phong độ như vậy, Donnarumma sẽ còn mang lại nhiều điều tích cực cho Man City trong thời gian tới. Sự xuất hiện của thủ môn số 1 Italia giúp hàng thủ Man City thêm vững chắc, đồng thời tạo ra bầu không khí phấn khởi trong phòng thay đồ của đội bóng.

Xem thêm
0
74 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Trận thua 0-3 trước Manchester City không chỉ là thất bại thứ ba của Manchester United ở Ngoại hạng Anh mùa này, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho HLV Ruben Amorim. Đội bóng đã bộc lộ nhiều vấn đề sâu sắc, đặc biệt là sự yếu kém của một số cá nhân. Điều này mở ra cơ hội cho những cầu thủ dự bị thể hiện mình trong thời gian tới.

Trên sân Etihad, Man United hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của đối thủ. Phil Foden ghi bàn mở tỷ số, còn Erling Haaland lập cú đúp, nhấn chìm mọi nỗ lực của Quỷ đỏ. Đằng sau thất bại về tỷ số là sự sụp đổ niềm tin vào hai vị trí trọng yếu: thủ môn Altay Bayindir và tiền vệ Manuel Ugarte.

Altay Bayindir, người được trao cơ hội sau khi Andre Onana mắc nhiều sai lầm, tiếp tục không mang lại sự an toàn. Những pha xử lý bóng bằng chân nặng nề, chuyền bóng thiếu chính xác của anh khiến CĐV Man United lo lắng. Sự thay đổi trong khung gỗ vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

Ở tuyến giữa, Ugarte cũng có màn trình diễn đáng quên khi mắc lỗi trực tiếp trong hai bàn thua của Haaland. Anh hoàn toàn mờ nhạt trong vai trò kiến thiết, để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Rõ ràng, Amorim cần phải thay đổi để cứu vãn mùa giải.

Xem thêm
0
56 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Sau trận thua đậm trước Manchester City, Peter Schmeichel đã lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên Ruben Amorim. Ông cho rằng Manchester United không có bất kỳ sự tiến bộ nào, dù đối thủ không cần chơi hết sức vẫn thắng dễ dàng. Sự thất vọng của Schmeichel phản ánh nỗi lo chung của người hâm mộ.

Schmeichel nhấn mạnh đội hình man united vẫn như cũ, không có dấu hiệu cải thiện. Ông cho rằng Amorim cần thay đổi hệ thống chiến thuật, đưa các cầu thủ về đúng vị trí sở trường. Đặc biệt, ông khuyên nên quay lại sơ đồ bốn hậu vệ thay vì tiếp tục sử dụng 3-4-3.

Việc Amorim để Bruno Fernandes chơi lùi sâu càng khiến người hâm mộ bức xúc. Dù bị chỉ trích, Amorim vẫn giữ vững quan điểm và triết lý của mình. Tuy nhiên, nếu không có sự thay đổi, nguy cơ bị sa thải của ông là rất lớn.

Xem thêm
0
437 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật