Một nhóm tay vợt hàng đầu ATP và WTA gồm Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek vừa cùng ký tên vào bức thư gửi ban tổ chức Roland Garros 2026, bày tỏ sự không hài lòng với mức tiền thưởng. Trong khi đó, Sinner dù vừa vô địch Madrid Open nhưng lại bị chê là đăng quang quá dễ, không để lại nhiều điều để phân tích.
Tiền thưởng tăng, tay vợt vẫn không hài lòng
Năm nay, ban tổ chức Roland Garros thông báo tổng quỹ thưởng tăng 9,53%. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ Roland Garros 2026 sẽ nhận 2,4 triệu bảng, cao hơn mức 2,2 triệu bảng mà Carlos Alcaraz và Coco Gauff nhận được khi đăng quang năm 2025. Tuy vậy, nhóm tay vợt ký tên trong bức thư cho rằng mức tăng này chưa tương xứng với giá trị họ mang lại cho giải đấu.
“Doanh thu kỷ lục, tỷ lệ cho tay vợt lại giảm”
Trong tuyên bố chung, các tay vợt nhấn mạnh Roland Garros đang hướng tới mức doanh thu kỷ lục, nhưng phần giá trị mà họ nhận lại từ quỹ thưởng lại có xu hướng giảm. Họ cho rằng tỷ lệ phân chia hiện tại không phản ánh đúng đóng góp của giới vận động viên, nhất là trong bối cảnh giải đấu ngày càng mở rộng quy mô và sức hút thương mại.
Sinner vô địch Madrid nhưng bị chê “không có gì đặc biệt”
Trên We Love Tennis, cựu tay vợt người Pháp Nicolas Escude nhận định hành trình vô địch Madrid Open của Jannik Sinner chưa cho thấy điều gì đặc biệt. Sinner thống trị giải đấu mà không thua set nào, thắng Alexander Zverev trong trận chung kết chỉ sau 58 phút. Escude cho rằng trận chung kết gây thất vọng, Sinner không gặp khó khăn nào đáng kể, và chính Zverev mới là người không đạt phong độ tốt.