Trong cùng giai đoạn, Manchester United đá ít hơn ba trận vòng loại trực tiếp Champions League so với Tottenham, đội hiện còn phải vật lộn trụ hạng Ngoại hạng Anh. Những con số ấy phơi bày sự sa sút của MU ở cúp châu Âu thời hậu Sir Alex Ferguson. Sau hai năm vắng bóng, tấm vé trở lại Champions League buộc đội bóng thành Manchester phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều.
“Khởi đầu tốt đẹp” hay ảo giác mới?
Matheus Cunha gọi đây là một “khởi đầu tốt đẹp” cho MU. Nhưng với hành trình nhiều năm trồi sụt giữa Champions League, Europa League, thậm chí có mùa vắng bóng hoàn toàn ở cúp châu Âu, MU không được phép để đó là một khởi đầu giả tạo nữa. Mục tiêu phải là góp mặt ở Champions League hàng năm, hít thở thường xuyên bầu không khí cạnh tranh khắc nghiệt nếu còn muốn nghĩ đến các danh hiệu lớn.
Áp lực từ Man City và bài học doanh thu
Omar Berrada và Jason Wilcox hẳn chưa quên cách Pep Guardiola cùng ban lãnh đạo Man City chỉ lặng lẽ ăn mừng mỗi lần giành vé Champions League. Với Man City, đó là nghĩa vụ. Nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình Champions League là nền tảng để các đội hàng đầu chi mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Khi một đội dự giải đều đặn còn đối thủ thì không, khoảng cách tài chính tích lũy sẽ nới rộng.
Khoảng cách tiền bạc và giấc mơ sân vận động mới
MU vẫn dẫn đầu về doanh thu ngày thi đấu và thương mại, nhưng lại thiếu nguồn tiền truyền hình châu Âu. Cộng thêm gánh nợ từ thương vụ tiếp quản năm 2005 của nhà Glazer và những thương vụ mua sắm thất bại, sức khỏe tài chính của CLB chưa thể dồi dào. Kế hoạch xây sân mới trị giá 2 tỷ bảng, sức chứa 100.000 chỗ cạnh Old Trafford, rất khó thành hiện thực nếu MU không có dòng tiền ổn định từ Champions League.
Con số biết nói về sự tụt lại
Man City, với 16 mùa liên tiếp dự Champions League, đã chơi 133 trận ở giải này kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, trong khi MU chỉ có 54. Từ 2016 đến 2025, Man City thu 807,6 triệu bảng từ bản quyền và tiền thưởng Champions League, chỉ kém Real Madrid và Paris Saint-Germain. MU chỉ kiếm được 463,8 triệu bảng từ cả Champions League lẫn Europa League, kém Man City 343,8 triệu bảng, một khoản đủ mua về rất nhiều cầu thủ chất lượng.
MU bị các đối thủ Anh bỏ xa
Doanh thu truyền hình châu Âu của MU cũng thấp hơn Liverpool (626,2 triệu bảng) và Chelsea (508,8 triệu bảng), dù Chelsea thiếu ổn định suốt 10 năm qua. Arsenal, với hai mùa liên tiếp vào bán kết Champions League, được dự báo sẽ vượt MU về thu nhập nếu tính cả mùa 2025/26. Tottenham cũng đang áp sát, chỉ kém MU 93,2 triệu bảng trong giai đoạn 2016-2025. “Bầu sữa” Champions League đang nuôi lớn những đội bóng giàu tham vọng, và MU không còn nhiều dư địa để đứng ngoài.