Màn trình diễn không chỉ trên sân đấu
Sau khi lội ngược dòng ngoạn mục trước Jannik Sinner tại bán kết Australian Open, Novak Djokovic không chỉ khiến khán giả mãn nhãn với màn trình diễn đỉnh cao mà còn tiếp tục khuấy động bầu không khí bằng những câu đùa duyên dáng. “Tôi muốn được chia 10% tiền vé bán ra tối nay. Craig (Tiley, giám đốc của Australian Open), 10% nhé, không mặc cả”, Djokovic hài hước chia sẻ trước hàng nghìn khán giả tại Rod Laver Arena, khiến cả sân vận động bùng nổ tiếng cười dù trận đấu đã kéo dài tới hơn 1h30 sáng.
Hồi ức về những trận đấu kinh điển
Trận thắng này gợi nhớ cho Djokovic về cuộc đối đầu lịch sử với Rafael Nadal năm 2012, kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ. Đặc biệt, chiến thắng trước Sinner càng ý nghĩa khi anh vừa chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước đối thủ trẻ người Ý. Djokovic không ngần ngại bày tỏ sự tôn trọng dành cho Sinner, gọi anh là “tay vợt phi thường” và thừa nhận đã bị đẩy tới giới hạn tối đa.
Chia sẻ cảm xúc và sự tri ân khán giả
Trên trang cá nhân, Djokovic viết “Không nói nên lời”, thể hiện sự xúc động trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Anh khẳng định bầu không khí tại Rod Laver Arena trong đêm bán kết là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất sự nghiệp, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ đã tiếp thêm động lực để anh vượt qua thử thách lớn.