Bức ảnh Axel Disasi đăng trên Instagram với chú thích ngắn gọn "Life" đã hé lộ một góc khuất ít ai ngờ tới ở Chelsea. Không còn là hình ảnh xa hoa tại Cobham, phòng thay đồ của nhóm cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch chỉ là một không gian nhỏ, tường trống, vài chiếc ghế gỗ, điều hòa cũ kỹ và hai ô cửa sổ. Sự đơn sơ ấy khiến người xem liên tưởng đến một đội bóng bán chuyên, thay vì cựu vương Champions League.
Những cái tên như Disasi, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu và Alfie Gilchrist đều bị dán tên lên ghế, tách biệt khỏi đội một. Gilchrist, sản phẩm của lò đào tạo Chelsea, xuất hiện đầy thất vọng, úp mặt vào hai bàn tay. Họ không được tập cùng đội chính, cũng không được sử dụng phòng thay đồ hiện đại.
Chelsea hiện có tới 43 cầu thủ đội một, buộc phải thanh lọc gấp. Theo Telegraph, khoảng 10 cầu thủ sẽ phải ra đi, trong đó có cả Raheem Sterling – người đang nhận mức lương khổng lồ nhưng không còn tương lai tại CLB. Kế hoạch này nhằm cân đối tài chính, với mục tiêu thu về 400 triệu USD từ chuyển nhượng, đưa chi tiêu ròng về gần bằng 0. Đằng sau ánh hào quang, "cuộc sống" của những người thừa Chelsea thực sự khắc nghiệt.