Khởi nguồn từ pháo sáng và thù địch
Trận đấu cuối tuần qua trên sân Rudolf Harbig giữa Dynamo Dresden và Hertha Berlin đã nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ thể thao khi bầu không khí thù địch lan rộng khắp các khán đài. Ngay từ những phút đầu, hàng loạt quả pháo sáng được ném xuống mặt cỏ, tạo nên màn khói mịt mù và báo hiệu một đêm không yên ả. Sự căng thẳng giữa hai nhóm cổ động viên đã âm ỉ từ trước, chỉ chờ dịp bùng phát.
Hàng rào an ninh bị phá vỡ
Cao trào của sự hỗn loạn đến khi một nhóm cổ động viên Hertha Berlin bất ngờ chọc thủng hàng rào an ninh, tràn vào khu vực bên trong sân vận động. Lực lượng bảo vệ tại chỗ không thể kiểm soát tình hình, tạo điều kiện cho khoảng 60 ultras của Dynamo Dresden, với khuôn mặt bịt kín, vượt rào đáp trả. Họ chạy dọc đường biên, tiến thẳng về phía khu vực khán giả đội khách, nơi một lá cờ của Hertha Berlin bị đốt cháy công khai, đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm căng thẳng.
Trọng tài và cảnh sát vào cuộc
Trước tình hình mất kiểm soát, trọng tài chính Sven Jablonski buộc phải tạm dừng trận đấu, yêu cầu cầu thủ hai đội rút vào phòng thay đồ để đảm bảo an toàn. Cảnh sát chống bạo động được huy động khẩn cấp, mang theo khiên và đồ bảo hộ, tiến vào sân để tách hai nhóm cổ động viên quá khích. Mặt sân bị phong tỏa, trận đấu gián đoạn khoảng 20 phút để lực lượng chức năng dọn dẹp tàn cuộc và lập lại trật tự.
Hệ quả và điều tra sâu rộng
Sau khi trật tự được vãn hồi, khoảng 600 cổ động viên đội khách bị buộc rời sân sớm dưới sự hộ tống nghiêm ngặt. Cảnh sát địa phương đã mở hơn một chục cuộc điều tra liên quan đến các tội danh như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản và lăng mạ người khác. Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cũng xác nhận sẽ tiến hành điều tra và đưa ra án phạt nghiêm khắc cho cả hai câu lạc bộ, nhằm răn đe và bảo vệ hình ảnh bóng đá nước này.