Petit chỉ trích thẳng mặt: Barca đang vận hành như… một sòng bạc
Cựu danh thủ Emmanuel Petit đã không giữ lại bất kỳ sự nể nang nào khi nhận xét về Barcelona: “Barcelona hôm nay giống như một casino: toàn bộ ván cược đều đặt vào Lamine Yamal.” Một câu nói nghe chua chát, nhưng lại phản ánh đúng thực trạng của một đội bóng từng thống trị châu Âu, giờ phải gửi gắm vận mệnh vào đôi chân của một cầu thủ vừa mới tròn 18 tuổi.
Không còn Messi, Barca đánh mất cả tiêu chuẩn của chính mình
Petit gay gắt chỉ ra: Barca vẫn có những cầu thủ giỏi, nhưng trong đội hình lại hiếm ai đạt đến đẳng cấp siêu sao – điều vốn là DNA của thời hoàng kim. Bởi thế, họ buộc phải phụ thuộc vào Yamal mọi lúc đội bóng gặp bế tắc. Đây không phải là lời khen dành cho thần đồng người Tây Ban Nha, mà là lời chỉ trích hướng về sự xuống cấp trong chất lượng đội hình Barca.
Ông nói thẳng: “Lamine Yamal không thể giúp Barca vô địch Champions League. Đừng ảo tưởng. Ngay cả Messi cũng không làm được nếu thiếu Xavi, Iniesta hay Puyol.”
Một cú tát vào tham vọng của Barca? Có lẽ đúng
Petit không công kích Yamal – ông công kích hệ thống đã để một cậu bé trở thành phương án cứu nguy duy nhất. Champions League không dành cho những đội bóng chỉ trông chờ vào tài năng non trẻ thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Thời đại Messi từng che mờ mọi khuyết điểm của Barca đã qua; tiếp tục chạy theo “ảo giác ngôi sao” chỉ khiến đội bóng chìm sâu hơn vào khủng hoảng.
Thông điệp cuối cùng từ Petit
Barca phải tỉnh lại. Hoặc họ xây dựng một tập thể đúng nghĩa, hoặc họ sẽ tiếp tục đặt cược vào điều bất khả thi – và thua trắng tay.