Màn trình diễn ấn tượng trước nhà cựu vô địch
Harvey Barnes đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi lập cú đúp giúp Newcastle đánh bại Manchester City với tỷ số 2-1. Chiến thắng này không chỉ mang về ba điểm quý giá cho “Chích chòe” mà còn đưa Barnes vào trung tâm của những cuộc tranh luận về tương lai quốc tế của anh. Sự xuất sắc của Barnes trước một đối thủ lớn như Man City đã khiến truyền thông Anh và Scotland đồng loạt nhắc tên anh, đặc biệt trong bối cảnh anh từng khoác áo tuyển Anh nhưng vẫn đủ điều kiện chuyển sang Scotland.
Trò chuyện hài hước và né tránh về tương lai đội tuyển
Trong buổi phỏng vấn với Sky Sports, khi được Micah Richards hỏi về khả năng khoác áo Scotland, Barnes đã bật cười và thậm chí giả vờ gặp sự cố với tai nghe để tránh trả lời. Khi người dẫn chương trình David Jones tiếp tục gặng hỏi, Barnes khẳng định: “Không, nghe này, điều đó rõ ràng không có trong tâm trí tôi vào lúc này... Đó chỉ là hoàn thành công việc tối nay, và chúng tôi đã làm được.” Sự né tránh này càng khiến câu chuyện trở nên thú vị, đặc biệt khi Richards tiếp tục hỏi: “Vậy thì, đó không phải là lời từ chối, đúng không?” và Barnes lại đáp bằng tiếng cười.
Áp lực cạnh tranh và lựa chọn thực tế
Kể từ lần đầu và duy nhất khoác áo tuyển Anh năm 2020, Barnes không còn được triệu tập do sự cạnh tranh khốc liệt ở vị trí chạy cánh. Với những cái tên như Rashford, Saka, Gordon hay Bowen, cơ hội trở lại Tam Sư của anh gần như không còn. Vì vậy, việc cân nhắc chuyển sang Scotland để tìm kiếm suất dự World Cup 2026 là một lựa chọn thực tế, mở ra chương mới cho sự nghiệp quốc tế của Barnes.