Manchester United đã tạo ra một cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng với ba tân binh tấn công chất lượng. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng ấy là những dấu hỏi về chiến lược xây dựng đội hình. Đội bóng dường như đang trang hoàng cho "mặt tiền" mà quên đi "nền móng" – khu vực trung tuyến vốn là điểm yếu kéo dài nhiều mùa giải qua.
Hệ thống của Ruben Amorim đòi hỏi cặp tiền vệ trung tâm phải toàn diện cả về kỹ thuật lẫn thể lực, nhưng Manchester United lại chưa có lời giải thỏa đáng. Việc Bruno Fernandes bị kéo lùi vào vai trò này chỉ là giải pháp tình thế, trong khi các phương án khác như Casemiro không còn phù hợp. Sự chậm trễ trong việc theo đuổi Carlos Baleba cho thấy ban lãnh đạo vẫn ưu tiên tấn công hơn là củng cố tuyến giữa.
Chính vì vậy, dù có thể thắng trên thị trường chuyển nhượng, Manchester United đang tự đặt mình vào một canh bạc lớn. Hàng công mới chỉ là phần nổi của tảng băng, còn những vấn đề cốt lõi ở tuyến giữa vẫn chưa được giải quyết. Mùa giải tới sẽ là phép thử thực sự cho sự táo bạo này: liệu sức mạnh tấn công có đủ khỏa lấp những lỗ hổng, hay "Quỷ đỏ" sẽ tiếp tục bị kéo lùi bởi những điểm yếu cố hữu?