HLV McPherson "tâm phục khẩu phục" trước Việt Nam: "Chúng tôi lường trước nhưng vẫn không thể cản nổi"

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - xin hãy ngẩng cao đầu vì một màn trình diễn đi vào huyền thoại!

Đối đầu Việt Nam tại chung kết SEA Games, CĐV Thái Lan "run sợ" đến bất ngờ

Tuấn Kiệt

Những kỳ vọng Vàng của đoàn thể thao Việt Nam ngày 15/12 tại Sea Games 33?

Ngày thi đấu 15/12 được xem là một trong những mốc then chốt của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi hàng loạt mũi nhọn bước vào tranh tài ở các nội dung chung kết. Tâm điểm tiếp tục dồn về bơi lội và điền kinh – hai môn được kỳ vọng sẽ mang về nhiều HCV nhất trong ngày – bên cạnh cử tạ, wushu và bắn súng, những “điểm tựa vàng” quen thuộc của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Bơi lội tiếp tục là niềm hy vọng Vàng lớn nhất của Việt Nam trong ngày 15/12

Ở môn bơi, mọi sự chú ý đều hướng về Nguyễn Huy Hoàng. Sau khi đã giành HCV 1.500m tự do nam, kình ngư số một Việt Nam tiếp tục bước vào chung kết 400m tự do nam, dự kiến diễn ra vào khoảng 18h tối 15/12. Đây là cự ly Hoàng có nền tảng thể lực, sức bền và kinh nghiệm thi đấu vượt trội, trong bối cảnh các đối thủ chính đến từ Malaysia và Singapore không còn duy trì được sự ổn định như những mùa giải trước. Nếu thi đấu đúng khả năng, Huy Hoàng được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV, qua đó tiếp tục “gánh vàng” cho bơi lội Việt Nam.

Cũng trên đường đua xanh, Phạm Thanh Bảo – người đã giành 2 HCV ở các nội dung bơi ếch sẽ tranh tài ở chung kết 50m ếch nam, dự kiến lúc 18h05. Với tốc độ nước rút tốt và tâm lý thi đấu hưng phấn sau các chiến thắng trước đó, Thanh Bảo hoàn toàn có cơ hội hoàn tất cú hat-trick HCV nếu kiểm soát tốt nhịp độ ở 25m cuối. Ngoài ra, các nội dung chung kết 200m ngửa nam (khoảng 18h35), 200m bướm nam (18h50) và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam (19h10) cũng mở ra cơ hội huy chương cho Việt Nam, trong đó nội dung tiếp sức được kỳ vọng tạo bất ngờ nếu các kình ngư duy trì phong độ ổn định.

Ở nội dung nữ, chung kết 800m tự do nữ với sự góp mặt của Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi, dự kiến diễn ra lúc 17h45, được xem là cơ hội để bơi lội Việt Nam hướng tới ít nhất một tấm huy chương, thậm chí cạnh tranh HCV nếu diễn biến chiến thuật thuận lợi.

Điền kinh sẽ hy vọng vào bộ đôi "vàng mười" là Nguyễn Thị Oanh với Quách Thị Lan

Song song với bơi lội, điền kinh Việt Nam bước vào ngày thi đấu cực kỳ quan trọng. Nguyễn Thị Oanh, sau khi đã giành HCV 5.000m, tiếp tục ra sân ở chung kết 10.000m nữ, dự kiến lúc 17h40 chiều nay. Đây là nội dung đòi hỏi sức bền, bản lĩnh và khả năng phân phối thể lực – những yếu tố làm nên thương hiệu của Oanh trong nhiều năm qua. Trước các đối thủ mạnh đến từ Thái Lan và Indonesia, chân chạy quê Bắc Giang vẫn được đánh giá cao nhất cho tấm HCV nếu không gặp sự cố ngoài ý muốn.

Cùng ngày, Quách Thị Lan sẽ tranh tài ở chung kết 400m rào nữ, dự kiến lúc 17h chiều. Với kinh nghiệm dày dạn và khả năng tăng tốc ở đoạn cuối, Lan được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vị cao nhất, trong bối cảnh các đối thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm ở những thời khắc quyết định. Ngoài hai mũi nhọn kể trên, các nội dung chung kết 800m nữ (18h40), 3.000m vượt chướng ngại vật nam (16h00) và 4x100m tiếp sức nữ (17h30) cũng mở ra thêm hy vọng huy chương cho điền kinh Việt Nam.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và cơ hội đổi màu huy chương ở trận chung kết với Thái Lan

Ở môn bóng chuyền nữ, tâm điểm của ngày thi đấu 15/12 là trận chung kết giữa Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, dự kiến diễn ra vào khoảng 17h30 chiều nay. Đây là trận đấu tranh HCV, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội. Thái Lan là đội tuyển thống trị tuyệt đối nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games với chuỗi HCV kéo dài nhiều kỳ liên tiếp và tiếp tục được đánh giá rất cao khi thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có giải đấu rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Với nòng cốt là đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cùng dàn VĐV giàu kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng từ vòng bảng đến bán kết, trong đó nổi bật là chiến thắng 3-0 trước Philippines ở bán kết để giành vé vào chung kết. Sự ổn định trong lối chơi, khả năng tổ chức tấn công hiệu quả cùng tinh thần thi đấu quyết tâm là những điểm tựa quan trọng để tuyển Việt Nam hướng tới bất ngờ trước Thái Lan. Nếu giữ được sự tập trung ở bước một, phát huy hiệu quả các miếng đánh biên và hạn chế sai sót trong những thời điểm then chốt, bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về tấm HCV lịch sử.

Cơ hội giành HCV ở các môn thể thao thế mạnh khác

Ở các môn thế mạnh khác, cử tạ tiếp tục là “mỏ vàng tiềm năng” khi các hạng cân 63kg nữ, 69kg nữ và 79kg nam đều có VĐV Việt Nam góp mặt ở chung kết, dự kiến diễn ra từ 14h00 đến 16h00. Trong đó, Nguyễn Thị Thủy Tiên và Hoàng Kim Lụa là những cái tên được kỳ vọng có thể tạo đột phá, đặc biệt ở phần cử đẩy – nơi VĐV Việt Nam thường phát huy tốt bản lĩnh.

Wushu cũng hứa hẹn mang về HCV khi nhiều nội dung chung kết diễn ra trong buổi sáng và đầu giờ chiều, với sự góp mặt của các gương mặt giàu kinh nghiệm như Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Hiền và Nông Văn Hữu. Đây đều là những VĐV đã khẳng định đẳng cấp ở các kỳ SEA Games trước, đủ khả năng quyết định trận đấu chỉ bằng một bài biểu diễn chuẩn xác.

Trong khi đó, ở bắn súng, bộ đôi Phạm Quang Huy – Trịnh Thu Vinh sẽ thi đấu chung kết 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp vào khoảng 15h40. Với sự ăn ý và phong độ ổn định, đây được xem là một trong những nội dung Việt Nam có khả năng cao giành HCV hoặc ít nhất là huy chương bạc, qua đó gia tăng đáng kể thành tích cho đoàn.

Tổng thể, ngày 15/12 được đánh giá là ngày thi đấu bản lề, nơi Đoàn thể thao Việt Nam có cơ hội bứt tốc trên bảng tổng sắp huy chương. Nếu các mũi nhọn như Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan thi đấu đúng phong độ, mục tiêu giành thêm nhiều HCV trong ngày hoàn toàn nằm trong tầm tay.

1
3,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

MU vs Bournemouth: Khi yếu kém được phơi bày
Old Trafford tối qua sống trong cảm xúc trái chiều: cổ động viên mừng cùng những bàn thắng đẹp, rồi lại nín thở khi thấy đội nhà để sảy chân. Manchester United và Bournemouth đã cống hiến trận cầu 4-4 nghẹt thở — một kết quả khiến Quỷ đỏ mất hết lợi thế trong việc leo lên nửa trên bảng xếp hạng. Với việc để đối thủ rời Old Trafford ra về có điểm, MU bỏ lỡ cơ hội quan trọng để vượt qua Crystal Palace và tiến sát nhóm dự Champions League; thay vì vươn lên, họ vẫn đứng ngoài top 5, kém Palace đúng một điểm. Đêm đó là bài kiểm tra tâm lý nghiệt ngã: tấn công nhiều, có bàn nhưng không giữ được sự ổn định cần thiết ở phòng ngự.

Tác động tới cuộc đua Top 4: MU tự tạo rào cản cho chính mình
Trận hòa này đặt MU vào thế khó trong cuộc đua top 4 vốn đã chật chội. Hiện Chelsea vẫn nắm vị trí thứ tư và khoảng cách giữa nhóm tranh vé Champions League chỉ tính bằng những điểm lẻ — một cú vấp là đủ để bật ra khỏi cuộc đua. MU giờ chỉ cách top 4 vài điểm; nhưng khác với việc rượt đuổi bằng phong độ ổn định, thầy trò Amorim đang phải trông chờ vào những khoảnh khắc bùng nổ thay vì sự liên tục. Việc phung phí điểm trên sân nhà khiến lịch thi đấu sắp tới càng nặng nề: nếu không chắt chiu ở những vòng tới, đội bóng sẽ xem top 4 như mục tiêu ngày càng xa vời.

Cuộc đua vô địch và nhóm trụ hạng : Hai mặt của cùng một đồng tiền
Ở đỉnh bảng, Premier League vẫn thể hiện hai nhịp: Arsenal giữ ngôi đầu nhưng không còn thoải mái; Man City và Aston Villa đều sẵn sàng bứt lên nếu Pháo thủ sơ hở. Kết quả ở Old Trafford không thay đổi cuộc đua vô địch ngay lập tức, nhưng nó cho thấy tính quyết liệt ở cả ba vị trí dẫn đầu — bất kỳ chuỗi kết quả nghịch đều có thể đảo chiều cán cân. Ở phía dưới, cuộc chiến trụ hạng vẫn dữ dội: Wolves gần như bất lực ở đáy bảng với vỏn vẹn 2 điểm, Burnley và West Ham đang vật lộn để tìm lối thoát. Những đội như Nottingham hay Leeds mỗi chiến thắng lúc này đều mang ý nghĩa sống còn.

MU cần lạnh lùng hơn, Premier League vẫn chưa ngủ
Trận hòa 4-4 phản ánh rõ ràng hai vấn đề lớn của MU: thiếu ổn định ở phòng ngự và thiếu bản lĩnh khi cần khóa trận. Với mật độ lịch dày và đối thủ khó chịu phía trước, Quỷ đỏ buộc phải biến cảm xúc thành sự tỉnh táo chiến thuật. Còn với cả giải đấu, vòng này tiếp tục chứng minh rằng Premier League không cho phép sai lầm: top 4 thay đổi liên tục, đội đầu bảng luôn bị đeo bám, và nhóm cuối vẫn có thể đảo chiều. Những vòng đấu tới sẽ còn quyết liệt hơn — và với MU, thời điểm để trả lời là ngay bây giờ.

Xem thêm
0
643 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Cuộc đối đầu nghẹt thở tại Huamak

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan tại nhà thi đấu Huamak đã mang đến những cảm xúc mãnh liệt cho người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành chiến thắng ở hai set đầu, buộc Thái Lan – đội bóng được đánh giá mạnh nhất khu vực – phải bước vào set 5 quyết định. Đỉnh điểm kịch tính đến khi Việt Nam dẫn trước 10-5 và ba lần chạm tay vào match-point, nhưng cuối cùng lại để thua ngược 23-25, lỡ hẹn với tấm huy chương vàng SEA Games một cách đầy tiếc nuối.

Những khoảnh khắc định mệnh và tranh cãi trọng tài

Điểm số cuối cùng của trận đấu đã trở thành tâm điểm tranh cãi. Khi Pimpichaya Kokram giao bóng, các cầu thủ Việt Nam phán đoán bóng ngoài và không đỡ, nhưng trọng tài lại xác định bóng trong sân. Việt Nam không còn quyền khiếu nại, đành chấp nhận phán quyết. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: “Tôi đã ăn mừng vì nghĩ bóng ra ngoài, nhưng bất ngờ khi trọng tài chỉ cờ trong sân. Tôi nói với ông ta rằng đây là đất Thái Lan nên tôi phải chịu thôi.” Sự nghiệt ngã của tình huống này càng khiến thất bại thêm phần cay đắng.

Chiến thuật và tinh thần chiến đấu quả cảm

Việt Nam đã có những điều chỉnh chiến thuật quan trọng, đặc biệt là việc tung VĐV trẻ Lê Như Anh vào sân ở set 4, giúp đội lấy lại thế trận và tinh thần. HLV Tuấn Kiệt nhấn mạnh: “Nếu chỉ đánh chủ công ngoài biên ở giai đoạn quan trọng thì gần như rơi vào bẫy của Thái Lan.” Sự xuất hiện của Như Anh đã tạo nên bước ngoặt, giúp Việt Nam lần đầu tiên buộc Thái Lan phải đánh đến năm set ở một trận chung kết SEA Games.

Nhìn lại và hướng về tương lai

HLV Tuấn Kiệt không trách các học trò, đặc biệt là đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, người đã chơi xuất sắc nhưng mắc sai lầm ở cuối trận: “Đến Ronaldo còn sút trượt phạt đền ở lúc quan trọng. Tôi nghĩ cần thông cảm với VĐV, nhất là Thanh Thúy.” Dù chưa thể vượt qua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã chứng minh được sự tiến bộ vượt bậc và tinh thần thi đấu quả cảm, xứng đáng nhận được sự đồng hành và ủng hộ của người hâm mộ trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới.

Xem thêm
0
249 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Trận cầu điên rồ và sự thất vọng của huấn luyện viên Amorim
Cuộc đối đầu giữa Manchester United và Bournemouth tại Old Trafford đã kết thúc với tỷ số 4-4, để lại nhiều cảm xúc trái chiều. Dù trận đấu được đánh giá là hấp dẫn với nhiều bàn thắng, huấn luyện viên Ruben Amorim không giấu nổi sự thất vọng. Ông cho rằng đội bóng của mình đã đánh rơi chiến thắng ngay từ hiệp một, khi không tận dụng được hàng loạt cơ hội. "Có vẻ như chúng tôi mất 2 điểm ở hiệp hai, nhưng thực tế tôi nghĩ chúng tôi đã mất nó từ hiệp một. Chúng tôi đã áp đảo và tạo ra vô số cơ hội, lẽ ra phải bước vào giờ nghỉ với một kết quả khác biệt," Amorim chia sẻ với BBC Sport.

Lammens – điểm tựa trong khung gỗ
Dù phải vào lưới nhặt bóng tới bốn lần, thủ thành Senne Lammens vẫn nhận được sự đánh giá cao từ ông thầy người Bồ Đào Nha. Những pha cứu thua xuất thần ở cuối trận của Lammens đã giúp Man Utd giữ lại một điểm quý giá. Amorim không tiếc lời khen ngợi: "Lammens đã làm thực sự tốt. Đã có những cơ hội cho cả hai bên, chúng tôi tạo ra nhiều hơn nhưng cần tìm cách kết thúc trận đấu tốt hơn vì kịch bản này đã xảy ra nhiều lần."

Yêu cầu cải thiện hiệu quả và thử thách phía trước
Amorim nhấn mạnh mong muốn các học trò chơi bóng đá đẹp, truyền cảm hứng cho khán giả, nhưng đồng thời yêu cầu sự hiệu quả cao hơn: "Đó là một màn trình diễn tốt nhưng chúng tôi cần sắc bén hơn vì đã tạo ra quá nhiều cơ hội." Trước mắt Man Utd là chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân Aston Villa, trong bối cảnh thiếu vắng hai trụ cột Bryan Mbeumo và Amad Diallo do phải trở về dự AFCON.

Xem thêm
0
135 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Không khí u ám sau chiến thắng nhọc nhằn
Dù đội tuyển U22 Thái Lan đã giành quyền vào chung kết SEA Games 33 sau chiến thắng sát nút trước U22 Malaysia, bầu không khí trong cộng đồng người hâm mộ xứ chùa vàng lại không hề phấn khởi. Trái với kỳ vọng về một màn trình diễn áp đảo, các cổ động viên Thái Lan lại chìm trong lo lắng và thất vọng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, làn sóng chỉ trích bùng nổ dữ dội, phản ánh sự bi quan về khả năng cạnh tranh huy chương vàng với U22 Việt Nam – đối thủ vừa có chiến thắng thuyết phục trước Philippines.

Chỉ trích lối chơi và tâm lý đội bóng
Nguyên nhân chính của sự bất mãn này xuất phát từ màn trình diễn thiếu thuyết phục của U22 Thái Lan ở bán kết. Dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian, “Voi chiến” vẫn tỏ ra bế tắc trước một Malaysia chỉ còn 10 cầu thủ. Một cổ động viên mỉa mai: “Đá thế nào mà 10 người lại còn nhìn nhỉnh hơn 11 người?” Sự lo lắng càng tăng khi nhiều người cho rằng chiến thắng vừa qua chỉ là may mắn nhờ hàng thủ tập trung, còn hàng công thì “thảm họa”.

Nỗi sợ trước đối thủ Việt Nam
Nỗi sợ lớn nhất của người Thái lúc này là phải đối đầu với U22 Việt Nam đang có phong độ ổn định và bản lĩnh cao. Nhiều cổ động viên bi quan đến mức buông xuôi: “Chơi kiểu này thì gặp Việt Nam chắc chắn bị đập. Thôi trao luôn chức vô địch cho Việt Nam đi.” Nhận định “Việt Nam chắc đang cười mỉm khi xem trận này” như xát muối vào lòng tự trọng của bóng đá Thái Lan, cho thấy niềm tin của người hâm mộ đã lung lay dữ dội.

Xem thêm
0
365 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Khép lại ngày thi đấu 15/12, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tiếp tục cho thấy sự vượt trội tuyệt đối của chủ nhà Thái Lan. Với 141 HCV, 86 HCB và 55 HCĐ, đoàn chủ nhà cán mốc 282 huy chương, bỏ xa phần còn lại và gần như đã tạo ra một vị thế không thể lay chuyển trên đỉnh bảng.

Ở phía sau, Indonesia vẫn giữ vững vị trí thứ hai với 52 HCV, 63 HCB và 59 HCĐ (174 huy chương). Đoàn thể thao Indonesia duy trì nhịp độ thi đấu ổn định và đều đặn, đặc biệt ở các môn sức mạnh và đối kháng, qua đó tiếp tục tạo khoảng cách nhất định với nhóm bám đuổi.

Đoàn Thể thao Việt Nam khép ngày ở vị trí thứ ba, với 40 HCV, 45 HCB và 67 HCĐ (152 huy chương). Trong ngày thi đấu 15/12, Việt Nam giành tổng cộng 5 HCV, phản ánh nỗ lực không ngừng nghỉ trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Những tấm huy chương vàng đến từ các môn thế mạnh truyền thống như wushu và điền kinh, tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa quan trọng cho thành tích toàn đoàn.

Đáng tiếc nuối nhất đối với người hâm mộ Việt Nam là kết quả ở trận chung kết bóng chuyền nữ. Đội tuyển đã thi đấu quả cảm trước Thái Lan và có thời điểm vươn lên dẫn trước tới 5 điểm, đứng rất gần với ngôi vô địch. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quyết định, bản lĩnh và kinh nghiệm của đối thủ đã tạo nên khác biệt, khiến các cô gái Việt Nam phải chấp nhận tấm HCB trong sự tiếc nuối lớn lao.

Dù vậy, 5 HCV trong ngày vẫn cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ của đoàn Thể thao Việt Nam ở giai đoạn then chốt của đại hội. Khi cuộc đua huy chương bước vào chặng nước rút, mỗi kết quả lúc này không chỉ là con số trên bảng xếp hạng, mà còn là thước đo bản lĩnh và chiều sâu của thể thao Việt Nam.

Nhìn tổng thể, Thái Lan đã ở một đẳng cấp riêng, trong khi cuộc cạnh tranh giữa Indonesia và Việt Nam cho vị trí thứ hai vẫn còn nhiều biến số. Để tiếp tục gây áp lực lên đối thủ trực tiếp, Việt Nam sẽ cần duy trì phong độ cao ở những môn “xương sống” trong những ngày thi đấu cuối cùng.

5 HCV của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 15/12:

1. Nguyễn Thị Thu Thủy – Wushu, chung kết tán thủ hạng 60kg nữ

2. Trương Văn Chưởng – Wushu, chung kết tán thủ hạng 65kg nam

3. Quách Thị Lan – Điền kinh, 400m rào nữ

4. Nguyễn Trung Cường – Điền kinh, 3000m vượt chướng ngại vật nam

5. Nguyễn Thị Oanh – Điền kinh, 10.000m nữ

Xem thêm
4
40,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật