Mối nguy cho Man United: Phụ thuộc quá vào Casemiro lại dở!

Marcus Rashford: Người hùng ở con số thống kê nhưng là “cơn đau đầu” của hàng thủ Barca?

Scholes nói thẳng về cuộc đua vô địch Ngoại hạng: "Man City trên hẳn Arsenal một bậc nhờ kinh nghiệm"

Anh Tú

MU thăng hoa không chỉ vì 1 người: Rio Ferdinand chỉ thẳng 3 cái tên đang hồi sinh "máu quỷ"

Manchester United đã trải qua giai đoạn đầu mùa đầy thử thách, khiến huấn luyện viên Ruben Amorim phải chịu áp lực nặng nề. Tuy nhiên, đội bóng đã cho thấy sự chuyển mình ấn tượng với chuỗi 5 trận bất bại, vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Thành công này không chỉ đến từ một cá nhân, mà là kết quả của sự hòa quyện giữa các nhân tố mới và tinh thần tập thể.

Khi được hỏi về cầu thủ quan trọng nhất của MU hiện tại, Rio Ferdinand khẳng định: “Tôi không nghĩ đó là một người. Không thể chỉ là một người.” Anh nhấn mạnh vai trò của De Ligt – hậu vệ xuất sắc nhất mùa này, không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn biết ghi bàn, như cú đánh đầu vào lưới Tottenham. Mbeumo cũng được Ferdinand ca ngợi là “một vụ nổ”, nhanh chóng trở thành trụ cột trên hàng công và dẫn đầu danh sách ghi bàn cho MU.

Bên cạnh đó, Senne Lammens – thủ môn trẻ mới gia nhập – đã dần khẳng định vị trí quan trọng. Ferdinand nhấn mạnh: “Bạn không thể nói bất kỳ ai là cầu thủ quan trọng nhất nếu không có thủ môn.” Sự tin tưởng vào Lammens đã góp phần nâng cao phong độ toàn đội, tạo nên một MU đầy sức sống và khát vọng.

1
4,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Manchester United đang lên kế hoạch tăng cường sức mạnh tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, với mục tiêu hàng đầu là Elliot Anderson – trụ cột của Nottingham Forest. Theo nhà báo Florian Plettenberg, đội chủ sân Old Trafford đã “bày tỏ sự quan tâm cụ thể” tới Anderson, người được HLV Ruben Amorim xem là lựa chọn số một để bổ sung sự cơ động cho hàng tiền vệ.

Anderson, 23 tuổi, trưởng thành từ lò Newcastle và chuyển sang Forest năm 2024, đã ghi 3 bàn và có 7 kiến tạo sau 56 lần ra sân. Nottingham Forest định giá anh ở mức 100–120 triệu bảng, nhưng Man Utd chỉ sẵn sàng chi khoảng 60 triệu bảng, tin rằng mức giá này đủ sức thuyết phục đối tác. Đáng chú ý, Anderson cũng “rất quan tâm” đến việc chuyển sang Old Trafford để chinh phục danh hiệu cùng một CLB lớn.

Giới chuyên môn nhận định, mong muốn ra đi của Anderson sẽ giúp Man Utd có lợi thế lớn trên bàn đàm phán, nhất là khi họ phải cân nhắc giới hạn chi tiêu theo luật Công bằng tài chính. Nhà báo Fraser Fletcher nhấn mạnh: “Sự khao khát được khoác áo Man Utd của Anderson có thể là yếu tố then chốt giúp thương vụ hoàn tất.”

Xem thêm
1
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Ngay trước thềm hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal bất ngờ bị loại khỏi danh sách triệu tập, khởi nguồn cho một làn sóng tranh cãi mới giữa Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). Theo thông báo chính thức, RFEF bày tỏ sự “ngạc nhiên và khó chịu” khi phát hiện Yamal đã tự ý thực hiện thủ thuật điều trị đau mu bằng sóng radio vào sáng ngày 10/11 mà không hề thông báo trước cho đội ngũ y tế tuyển quốc gia. “Chúng tôi chỉ nhận được báo cáo vào lúc 22h40 đêm qua, trong đó khuyến nghị cầu thủ nghỉ ngơi từ 7 đến 10 ngày,” RFEF nhấn mạnh.

Quyết định loại Yamal, dù được lý giải là nhằm đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ, lại làm dấy lên nghi ngại về mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Barca và đội tuyển quốc gia. HLV De la Fuente từng khẳng định Yamal “hoàn toàn khỏe mạnh”, trong khi phía Barca lại lo ngại về chấn thương phức tạp của tài năng trẻ này. Đội bóng xứ Catalan muốn Yamal được điều trị dứt điểm, tránh nguy cơ tái phát khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt.

Vụ việc không chỉ là vấn đề y tế, mà còn phản ánh cuộc giằng co quyền lợi giữa CLB và ĐTQG trong việc bảo vệ và phát triển một trong những viên ngọc quý hiếm của bóng đá Tây Ban Nha hiện nay.

Xem thêm
1
3,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật