Từ mặt tiền Old Trafford đến Stamford Bridge
Mẫu áo sân nhà mùa 2026/27 của Manchester United xuất hiện lần đầu không phải trên sân cỏ mà trên một tấm áp phích khổng lồ treo bên ngoài Old Trafford, hướng ra khu vực tiền sảnh. Chỉ sau màn “chào sân” trên mặt tiền sân vận động, chiếc áo lập tức được đưa vào sử dụng thực tế: đội nữ Man Utd sẽ mặc trong chuyến làm khách Chelsea tại Stamford Bridge ở vòng cuối giải nữ, trước khi đội nam trình làng trước khán giả nhà trong trận gặp Nottingham Forest.
Khoảnh khắc chia tay trên nền áo mới
Trận gặp Nottingham Forest tại Old Trafford không chỉ đánh dấu lần đầu người hâm mộ được thấy đội một nam thi đấu với mẫu áo mới, mà còn là trận sân nhà cuối cùng của Casemiro trong màu áo Manchester United. Sự kiện ra mắt trang phục mới vì thế gắn liền với một cột mốc chia tay, trước khi đội bóng tiếp tục sử dụng thiết kế này ở vòng hạ màn mùa giải trên sân Brighton.
Áo đấu gắn với bối cảnh Champions League
Mùa giải tới, Man Utd trở lại đấu trường Champions League, kéo theo việc thỏa thuận tài trợ với Adidas quay về mức thông thường, không còn bị trừ 10 triệu bảng như những mùa vắng mặt ở cúp châu Âu. Trong bối cảnh đó, nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội X hình dung logo Champions League trên tay áo sẽ nổi bật trên nền thiết kế mới, càng khiến chiếc áo gắn chặt hơn với không khí của giải đấu danh giá.
Từ kệ hàng đến phản ứng người hâm mộ
Ngay từ 9 giờ sáng ngày phát hành, người hâm mộ đã có thể đặt mua hai phiên bản áo: bản dành cho cổ động viên và bản giống cầu thủ thi đấu, thông qua Fanatics, Kitbag, Sports Direct và cửa hàng chính thức của câu lạc bộ, với giá khởi điểm 85 bảng cho người lớn và 55 bảng cho trẻ em. Trên mạng xã hội, phần đông fan khen thiết kế “gọn gàng”, “sạch sẽ”, “mượt mà”, cho rằng sắc đỏ của Man Utd vẫn tạo cảm giác khác biệt, dù vẫn có ý kiến chê mẫu áo trông như được nghĩ ra trong vài phút.