Manchester United đang rơi vào một nghịch lý khó hiểu khi tiếp tục đặt niềm tin vào Ruben Amorim, bất chấp chuỗi thành tích tệ hại nhất trong hơn ba thập kỷ. Sau 31 trận tại Ngoại hạng Anh, Amorim chỉ mang về 8 chiến thắng, cùng thất bại muối mặt trước Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn. Dù đã chi hơn 225 triệu bảng để tăng cường hàng công, đội bóng lại bỏ quên tuyến giữa, tạo ra lỗ hổng chiến thuật nghiêm trọng khiến sự cân bằng đội hình bị phá vỡ.
Điều đáng nói, ban lãnh đạo vẫn kiên định ủng hộ Amorim, dù một nguồn tin nội bộ thừa nhận: “Việc vị trí của Amorim chưa bị đe dọa nghiêm trọng là điều thật khó tin.” Trong khi đó, chính HLV người Bồ Đào Nha lại tỏ ra bảo thủ, khẳng định: “Tôi sẽ không thay đổi. Nếu các bạn muốn thay đổi triết lý, các bạn phải thay HLV.”
Áp lực từ dư luận và giới chuyên môn ngày càng lớn, với những cái tên như Zidane, Sean Dyche hay Glasner được nhắc đến thay thế. Trận gặp Chelsea sắp tới sẽ là bài kiểm tra cuối cùng cho sự kiên nhẫn của thượng tầng Man United.