Áp lực từ chấn thương và sự thiếu hụt nhân sự
Trước thềm cuộc đối đầu với Everton, Man United phải đối mặt với hàng loạt ca chấn thương nghiêm trọng trên hàng công. Benjamin Sesko, cây săn bàn chủ lực, đã dính chấn thương đầu gối và sẽ vắng mặt trong vài tuần tới. Matheus Cunha cũng không chắc chắn ra sân sau khi gặp vấn đề trong buổi tập, thậm chí phải hủy sự kiện ngoài sân cỏ. Những mất mát này buộc HLV Ruben Amorim phải tìm kiếm giải pháp thay thế khẩn cấp.
Thay đổi vai trò và thử nghiệm mới trên hàng công
Trong bối cảnh đó, đã có thông tin cho rằng Bryan Mbeumo đang được được cân nhắc đẩy lên đá tiền đạo cắm, dù anh vốn là một số 10 kể từ khi gia nhập Old Trafford. Sự thay đổi này là phép thử lớn cho cả Mbeumo lẫn ban huấn luyện. Hỗ trợ phía sau anh sẽ là Mason Mount và Amad Diallo. Đáng chú ý, Amad từng phát biểu: “Tôi luôn sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào mà đội bóng cần.” Sự linh hoạt của Amad hứa hẹn mang lại đột biến cho lối chơi tấn công của Quỷ đỏ.
Điều chỉnh ở hai cánh và sự nổi bật của Dorgu
Ở hành lang phải, Noussair Mazraoui sẽ thay thế vị trí của Amad, trong khi bên trái, Patrick Dorgu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy phong độ sau màn trình diễn ấn tượng ở đội tuyển quốc gia. Diogo Dalot cũng là một lựa chọn, nhưng việc phải đá nghịch chân khiến anh khó phát huy tối đa khả năng.
Khó khăn thì sẽ mở ra cơ hội
Sự xáo trộn ở hàng công là phép thử quan trọng cho bản lĩnh của HLV Ruben Amorim. Nếu những điều chỉnh này phát huy hiệu quả, Man United hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước Everton và tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng. Đây là thời điểm để các nhân tố mới chứng minh giá trị và giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn về lực lượng.