Man United tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những cung bậc cảm xúc trái ngược trong trận thắng Burnley. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim với sơ đồ 3-4-3, MU tấn công mạch lạc hơn hẳn so với trận thua Grimsby. Dù Cunha sớm rời sân vì chấn thương, Zirkzee đã hoàn thành tốt vai trò thay thế, góp phần giúp MU dẫn trước từ phút 27 và giành chiến thắng 3-2 nhờ bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 7.
Tuy nhiên, chiến thắng này không che giấu được những vấn đề cố hữu. Hàng công MU phung phí quá nhiều cơ hội, khi chỉ ghi 3 bàn từ 26 cú sút, trong đó một bàn phản lưới và một bàn phạt đền. HLV Amorim thẳng thắn: “Không quan trọng sơ đồ chiến thuật nào, mà là cầu thủ thi đấu ra sao.” Hàng thủ cũng bộc lộ điểm yếu khi để Burnley ghi hai bàn dễ dàng.
Điểm sáng lớn nhất vẫn là Bruno Fernandes, người tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế. Khi Fernandes chơi hay, MU mới thực sự thăng hoa. Nhưng nếu cứ phụ thuộc vào một cá nhân, “Quỷ đỏ” khó lòng tiến xa tại Ngoại hạng Anh.