Dẫn 28 trận mà còn thua số story Rashford đăng – Hóa ra Amorim đến Old Trafford là để chơi Squid Game!

"Ngứa mắt" với sự lập lờ, cựu HLV thủ môn MU yêu cầu Amorim hãy quyết đoán với vấn đề khung gỗ

Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á:Khi nhập tịch lên ngôi, bản địa thành ‘người ngoài’

Vô đối

Mourinho gây sốc: Chelsea 2004-2006 mạnh nhất lịch sử Premier League, vượt mặt Arsenal bất bại

Mourinho khẳng định Chelsea của ông giai đoạn 2004-2006 là đội bóng mạnh nhất lịch sử Premier League, bất chấp Arsenal từng bất bại cả mùa. Ông nhấn mạnh Chelsea “bất khả chiến bại suốt hai mùa”, tạo nên tập thể vượt trội mọi đối thủ thời điểm đó.

Phát ngôn này chắc chắn khiến cộng đồng Arsenal phẫn nộ, bởi “Invincibles” luôn được ca ngợi là kỳ tích không thể lặp lại. Mourinho thẳng thắn phủ nhận, cho rằng thành tích của Chelsea còn ấn tượng hơn nhiều.

Ông không ngần ngại “hạ thấp” chiến tích của Arsenal, khẳng định Chelsea của mình mới là biểu tượng sức mạnh thực sự. Phát biểu này sẽ còn gây tranh cãi dữ dội trong giới mộ điệu bóng đá Anh.

Mourinho tiếp tục chứng minh cá tính đặc biệt, sẵn sàng tạo sóng gió với những nhận định gây sốc, khiến cuộc tranh luận về đội bóng vĩ đại nhất Premier League chưa bao giờ hạ nhiệt.

0
33 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Bức tranh chuyển nhượng bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến sự bùng nổ của các ngôi sao nhập tịch và ngoại binh chất lượng. Đứng đầu danh sách là Joao Figueiredo, tiền đạo của Johor Darul Ta’zim (Malaysia), với mức định giá 2 triệu Euro. Sánh ngang với anh là Bissoli, chân sút chủ lực của Buriram United (Thái Lan), cũng được định giá 2 triệu Euro, hứa hẹn tạo nên cuộc đua Vua phá lưới hấp dẫn.

Ở vị trí thứ ba, Nacho Mendez – tân binh của Johor Darul Ta’zim – được định giá 1,5 triệu Euro nhờ khả năng điều tiết lối chơi. Cùng mức giá này là Tsiy Ndenge và Bart Ramselaar (Lion City Sailors, Singapore), lần lượt nổi bật ở khả năng tranh chấp và sáng tạo. Anderson Lopes, cũng của Lion City Sailors, góp mặt với kinh nghiệm dày dạn từ J-League.

Đáng chú ý, Suphanat Mueanta (Buriram United) là cầu thủ Đông Nam Á chính gốc đắt giá nhất với 1,2 triệu Euro. Percy Tau (Nam Định) – từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh – được định giá 1 triệu Euro, mang đến kỳ vọng lớn cho CLB tại AFC Champions League 2.

Xem thêm
0
62 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Vinicius Junior từng được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng, nhưng hiện tại, anh lại đang trải qua một giai đoạn sa sút đáng lo ngại trong màu áo Real Madrid. Đặc biệt, vấn đề nổi cộm nhất là sự bất lực của anh trong việc ghi bàn mỗi khi phải thi đấu xa sân Bernabeu. Theo thống kê từ Marca, lần gần nhất Vinicius lập công trên sân khách tại La Liga đã từ ngày 10/10/2024, trong trận gặp Celta Vigo. Kể từ đó, anh đã trải qua 10 trận liên tiếp không thể ghi bàn khi rời xa thánh địa của mình.

Thành tích mùa này càng khiến người hâm mộ thất vọng: chỉ 3 bàn sau 14 trận sân khách, và tất cả đều đến từ chấm phạt đền ở đầu mùa. So với 6 bàn sân khách mùa trước, đây là bước lùi rõ rệt. Sự tương phản càng rõ nét khi đặt cạnh Kylian Mbappe, người đã ghi 31 bàn thắng chia đều ở cả sân nhà lẫn sân khách, cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của tuyển thủ Pháp.

Điều đáng lo hơn cả là Vinicius dường như đã đánh mất khả năng tạo đột biến – tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo từng làm nên thương hiệu của anh không còn được thể hiện thường xuyên. Trận thắng nhọc nhằn trước Osasuna là minh chứng rõ ràng khi anh gần như bất lực trước các hậu vệ đối phương. Trận đấu sắp tới với Real Oviedo sẽ là cơ hội, nhưng cũng là áp lực lớn để Vinicius chấm dứt chuỗi trận thất vọng này. Ở vị thế một ngôi sao, việc lặp lại những thành tích không mong muốn là điều không thể chấp nhận, nhất là khi Real Madrid cần một ngòi nổ thực sự để duy trì sức mạnh cạnh tranh.

Xem thêm
0
87 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Lễ vinh danh các tay vợt vào Đại sảnh danh vọng quần vợt vừa diễn ra tại Mỹ đã trở thành tâm điểm khi Serena Williams – huyền thoại với 23 Grand Slam – xuất hiện để xướng tên “búp bê Nga” Maria Sharapova. Cái ôm giữa hai đối thủ một thời khiến khán giả vỡ òa, bởi họ không chỉ là kỳ phùng địch thủ trên sân mà còn là biểu tượng về hình ảnh, thương hiệu và cá tính.

Serena Williams xúc động chia sẻ: “Tôi là đối thủ cũ, người hâm mộ cũ và giờ là bạn của Sharapova mãi mãi.” Trong khi đó, Sharapova nghẹn ngào nhắc lại những khoảnh khắc đáng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự ủng hộ của mọi người. Ban tổ chức nhận xét: “Bài phát biểu của Sharapova phản ánh sức mạnh tinh thần và khả năng phục hồi không gì lay chuyển.”

Sharapova từng vô địch Wimbledon khi mới 17 tuổi, hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam và giữ vị trí số một thế giới trong 21 tuần. Sau khi giải nghệ, cô tiếp tục truyền cảm hứng qua vai trò đại sứ, doanh nhân và biểu tượng thời trang. Sự kiện này không chỉ tôn vinh thành tích mà còn ghi nhận ảnh hưởng sâu rộng của Sharapova đối với quần vợt thế giới.

Xem thêm
0
10 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Chiều 23/8, sân Ninh Bình trở thành tâm điểm khi HLV Kim Sang Sik trực tiếp dự khán trận đấu giữa Ninh Bình và Thanh Hóa ở vòng 2 V.League 2025/26. Mục tiêu của ông không chỉ là kiểm tra phong độ các tuyển thủ như Hoàng Đức, Ngọc Quang, Quốc Việt, Ngọc Tân, Thái Sơn, Văn Thuận mà còn đặc biệt chú ý đến tiền vệ Việt kiều Chung Nguyen Do (Trần Thành Trung).

Lần đầu tiên được HLV người Hàn Quốc theo dõi trực tiếp, Thành Trung chỉ có hơn 13 phút trên sân nhưng đã kịp để lại dấu ấn. Anh thể hiện khả năng giữ nhịp trận đấu, những pha tắc bóng thông minh và kỹ năng thoát pressing ấn tượng. Đây là màn “chào sân” đầy hứa hẹn với ông Kim Sang Sik.

HLV Gerard Albaladejo cũng đánh giá cao học trò: “Thành Trung là một cầu thủ trẻ, đang tiến bộ từng ngày nhưng vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với điều kiện thời tiết. Tôi đánh giá cậu ấy có tiềm năng lớn.” Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Thành Trung hoàn toàn có thể được triệu tập lên U23 Việt Nam trong đợt hội quân sắp tới.

Xem thêm
0
8 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

😂 MU dạo này hot trend thật sự: Ruben Amorim đã cầm quân 28 trận, nhưng điểm số gom về chỉ vỏn vẹn 27. Nghĩa là gì không? Nghĩa là MU đang chơi một cái mode mới: đá càng nhiều, điểm càng ít.

Các fan MU chắc đang tự hỏi: “Ủa, đây là Premier League hay Squid Game vậy?” – vì trận nào cũng căng thẳng, nhưng kết quả thì toàn… out game.

28 trận – còn chưa đủ một mùa, mà điểm số thì thua cả số lần Rashford đăng story trên Instagram. Thậm chí nếu tính trung bình, mỗi trận MU kiếm chưa tới một điểm, trong khi fan thì mất 10 năm tuổi thọ vì stress.

Có lẽ Old Trafford giờ phải đổi slogan: “Theatre of Dreams” thành “Theatre of Memes”. Và Amorim, thay vì “tái thiết MU”, đang âm thầm sưu tầm thành tích… thua nhiều hơn cả meme bóng đá trên mạng.

Xem thêm
0
183 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật