HLV Singapore thừa nhận Indonesia chơi hay hơn, thắng xứng đáng 2-0

BXH huy chương ASIAD 20: Trung Quốc áp đảo phần còn lại, Việt Nam đứng thứ 21

Vì sao Carrick không thay đổi hệ thống phòng ngự dù MU liên tục thua phạt góc?

Tuấn Kiệt

Mbappe - Yamal có thật sự đúng đắn khi đang nói quá nhiều về bản thân?

Phong cách khác biệt của 2 ngôi sao đương đại

Lamine Yamal và Kylian Mbappé đều có lý do để tin mình xứng đáng với Quả bóng Vàng 2026. Yamal vừa trải qua mùa giải thành công cùng Barcelona và Tây Ban Nha, còn Mbappé tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao, đồng thời trở thành chân sút số 1 lịch sử World Cup với 22 bàn.

Nhưng những phát biểu gần đây của cả 2 lại tạo ra tranh luận. Một cầu thủ có thể tự tin vào khả năng của mình, nhưng trước khi tự nhận là người hay nhất, có lẽ vẫn nên để màn trình diễn, bàn thắng và danh hiệu lên tiếng trước.

Yamal và Mbappé nói rất thẳng về mình

Yamal mới 19 tuổi nhưng không ngại đặt bản thân vào vị trí cao nhất. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Movistar, ngôi sao Barcelona nói “Mbappé và tôi là 2 cầu thủ hay nhất thế giới”, đồng thời khẳng định anh xứng đáng giành Quả bóng Vàng nhờ những danh hiệu có được mùa trước.

Mbappé còn trực diện hơn. Tiền đạo Real Madrid nói trong cuộc phỏng vấn với France Football rằng “không có cầu thủ nào hay hơn tôi” ở mùa giải vừa qua. Anh lấy thành tích cá nhân để bảo vệ quan điểm của mình, trong đó có 47 bàn sau 49 trận cho Real Madrid kể từ đầu mùa 2025/26 và 10 bàn tại World Cup 2026.

Tự tin khác với việc tự phong

Những con số của Mbappé đủ lớn để anh có quyền nghĩ đến Quả bóng Vàng. Yamal cũng sở hữu một mùa giải thành công và đang là một trong những tài năng xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, việc liên tục tự nói về vị thế của mình lại là câu chuyện khác.

Quả bóng Vàng không được quyết định bằng những cuộc phỏng vấn. Một cầu thủ muốn trở thành số 1 cần thể hiện điều đó trong những trận đấu lớn, bằng bàn thắng, kiến tạo và danh hiệu. Nếu đủ xuất sắc, sự công nhận rồi sẽ tự đến. Khi cầu thủ phải nhiều lần nói mình hay nhất, thông điệp ấy dễ tạo cảm giác họ đang cố tham gia quá sâu vào cuộc tranh luận vốn nên được quyết định trên sân.

Messi từng chọn cách hoàn toàn khác

Lionel Messi là trường hợp rất đáng để Yamal và Mbappé nhìn lại. Năm 2012, sau khi giành Quả bóng Vàng thứ 3 liên tiếp, Messi quay sang Xavi và nói người đồng đội “xứng đáng với danh hiệu này chẳng kém gì tôi”.

Anh còn khẳng định nếu không có Xavi, mình khó có thể chiến thắng. Mùa trước đó, Messi ghi 53 bàn cho Barcelona trên mọi đấu trường, trong đó có 12 bàn sau 13 trận Champions League, nhưng trong bài phát biểu nhận giải, anh vẫn dành phần lớn lời cảm ơn cho đồng đội và những người xung quanh.

Có 8 Quả bóng Vàng vẫn không nói mình là số 1

Messi cuối cùng giành 8 Quả bóng Vàng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Nhưng ngay trước lần chiến thắng thứ 8, anh vẫn nói Quả bóng Vàng “chưa bao giờ là ưu tiên”, bởi các danh hiệu tập thể quan trọng hơn với mình.

Khi được hỏi về giải thưởng cá nhân này tại Mỹ năm 2023, Messi cũng khẳng định điều anh quan tâm nhất vẫn là thành công cùng đội bóng.

Hãy để người khác nói thay mình

Bóng đá hiện đại khác trước. Các ngôi sao ngày nay xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội, quảng cáo và truyền thông, đồng thời chủ động xây dựng thương hiệu cá nhân. Yamal và Mbappé là những đại diện rõ nét của thời đại ấy. Tuy nhiên, có những thứ không cần phải quảng bá quá nhiều.

Messi sở hữu 8 Quả bóng Vàng nhưng phần lớn sự nghiệp để bàn thắng, danh hiệu và người khác nói về vị thế của mình. Yamal và Mbappé hoàn toàn có thể trở thành những biểu tượng lớn của thế hệ mới. Trước hết, họ cần làm điều đơn giản nhất của bóng đá. Chơi thật hay, giành thật nhiều danh hiệu và để cả thế giới tự nói ai mới là người giỏi nhất.

0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Trung

FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ là giải đấu mới trong hệ thống FIFA, mà còn là nơi một lớp cầu thủ trẻ Đông Nam Á được giới thiệu trước khi tạo được tiếng vang lớn. Từ Philippines, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan đến Indonesia, 5 gương mặt được FIFA lựa chọn mang theo những con đường phát triển rất khác nhau.

Alakiu và Pruetong đi lên từ những môi trường giàu tính cạnh tranh

Ở Philippines, Isaiah Alakiu mới 18 tuổi đã được xem là một trong những gương mặt dành cho tương lai của hàng thủ. Việc trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ Brighton & Hove Albion giúp trung vệ lệch phải này gây chú ý, nhất là khả năng chuyền bóng và đọc tình huống được FIFA đánh giá cao.

Thái Lan chọn một con đường khác khi Teerapat Pruetong tích lũy kinh nghiệm ở Nhật Bản. Cầu thủ 19 tuổi của Hokkaido Consadole Sapporo chủ yếu hoạt động bên cánh phải, thuận chân trái và có khả năng đi bóng tốc độ. Anh đã trở thành lựa chọn thường xuyên của đội bóng đang thi đấu tại J2 League, đồng thời có 2 lần ra sân trong các trận giao hữu của tuyển Thái Lan trước FIFA ASEAN Cup.

Những mũi công trẻ chờ cơ hội khẳng định mình

Malaysia, Việt Nam và Indonesia đều có những cầu thủ tấn công trẻ lọt vào danh sách FIFA. Pavithran Gunalan là gương mặt của Malaysia sau màn thể hiện tại ASEAN Hyundai Cup 2026. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi góp phần đưa đội tuyển vào bán kết, trong đó có bàn thắng duy nhất trước Philippines ở vòng bảng. FIFA đánh giá cao tốc độ và kỹ thuật của Pavithran khi hoạt động bên cánh.

Việt Nam có Ngô Đăng Khoa, 20 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Tây Australia trong gia đình có bố mẹ là người Việt Nam. Anh sang Việt Nam thi đấu từ đầu năm 2026 và nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 5. Chưa có lần ra sân cho đội tuyển quốc gia trước giải, Khoa Ngo được FIFA nhắc tới nhờ tốc độ và khả năng đi bóng ở hành lang cánh.

Với Indonesia, Luke Vickery trở thành gương mặt đại diện. Cầu thủ sinh tại Hawaii, Mỹ, lớn lên ở Australia và chính thức trở thành công dân Indonesia vào tháng 7/2026. Vickery có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng tiền vệ lẫn hàng công. FIFA đánh giá cao khả năng đối đầu trực tiếp với hậu vệ, tạo cơ hội cho đồng đội và tự mình dứt điểm. FIFA ASEAN Cup 2026 là sân chơi để Vickery cùng nhóm tài năng trẻ này tiếp tục khẳng định khả năng ở cấp đội tuyển.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Tối 25/9/2026 trên sân Gelora Bung Karno, tuyển Indonesia thắng Singapore 2-0 ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026, với các bàn thắng của Ragnar Oratmangoen và Ole Romeny. Trên khán đài, chủ nhà nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, còn dưới sân, HLV Gavin Lee phải thừa nhận Singapore đã gặp vấn đề về tâm lý trước khi thất bại trên bảng tỷ số.

Tôn trọng Indonesia, nhưng đối thủ chơi tốt hơn

Sau trận, Gavin Lee gửi lời chúc mừng tới thầy trò John Herdman và đánh giá Indonesia là tập thể “rất tốt” trong trận đấu tại Jakarta. Ông khẳng định Singapore đã lường trước sức mạnh của đối thủ, hiểu rằng đây là đội bóng mạnh và chuẩn bị cho kịch bản phải chịu sức ép lớn trên sân khách.

Trọng tâm trong phát biểu của Lee không nằm ở những phân tích chiến thuật phức tạp. Ông thừa nhận Indonesia đơn giản là đội chơi tốt hơn trong ngày ra quân và xứng đáng với chiến thắng bằng 2 bàn của Oratmangoen và Romeny. Oratmangoen mở tỷ số ở phút 13, trước khi Romeny ấn định chiến thắng 2-0 từ chấm phạt đền ở phút 74.

Singapore nhập cuộc thiếu tự tin

Gavin Lee tỏ ra thất vọng khi nhắc đến hiệp 1. Theo ông, Singapore bước vào trận mà không có đủ niềm tin vào chính mình. Các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi việc quá tôn trọng chủ nhà, dẫn đến lối chơi rụt rè, không đúng với những gì ban huấn luyện mong muốn.

HLV 36 tuổi cho biết vấn đề tâm lý này đã được nhắc tới trong phòng thay đồ, nhưng khi trận đấu bắt đầu, sự tự tin lại biến mất. Thất bại của Singapore không đơn thuần nằm ở 2 bàn thua, mà còn đến từ việc đội bóng không thể hiện được đúng khả năng trong 45 phút đầu.

Hiệp 2 tốt hơn nhưng Singapore mất người

Sau giờ nghỉ, Singapore chơi tốt hơn, mạnh dạn cầm bóng và gây sức ép nhiều hơn. Tuy nhiên, Safuwan Baharudin bị truất quyền thi đấu ở phút 70 sau tình huống phạm lỗi với Mitchell Baker. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại VAR đã đổi quyết định thành thẻ đỏ.

Dù chỉ còn 10 người, Singapore vẫn cố gắng gây áp lực và tìm kiếm cơ hội, điều mà Lee cho rằng toàn đội có thể tự hào. Tuy nhiên, tại Gelora Bung Karno tối 25/9, những tín hiệu tích cực trong hiệp 2 không thể bù lại khoảng thời gian Singapore nhập cuộc thiếu tự tin và để Indonesia nắm lợi thế từ quá sớm.

Xem thêm
0
166 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Chiến thắng 2-0 trước Singapore ở FIFA ASEAN Cup 2026 giúp tuyển Indonesia khởi đầu suôn sẻ, đồng thời làm nổi bật điều HLV John Herdman hài lòng nhất sau trận. Đó là khả năng giữ được sự gắn kết khi thể lực suy giảm và nhiều cầu thủ còn chịu ảnh hưởng của lệch múi giờ.

Vượt qua mệt mỏi và lệch múi giờ

Trong phòng họp báo sau trận tại sân Gelora Bung Karno, Herdman nhiều lần nhắc tới thể trạng của các cầu thủ. Ông thừa nhận có những thời điểm sự mệt mỏi bắt đầu xuất hiện, trong khi một số cầu thủ vẫn phải thích nghi với điều kiện thi đấu và lệch múi giờ. Indonesia phải cố gắng vượt qua giai đoạn ấy rồi tìm lại cách chơi cùng nhau. Điều khiến Herdman hài lòng là đội vẫn duy trì được sự gắn kết cho tới cuối trận.

Indonesia đứng vững qua giai đoạn khó khăn

Indonesia dẫn 1-0 từ phút 13 nhờ bàn thắng của Ragnar Oratmangoen sau đường chuyền của Luke Vickery. Singapore vẫn tạo ra những thời điểm khiến đội chủ nhà gặp khó, trước khi Safuwan Baharudin nhận thẻ đỏ ở phút 70. Ole Romeny sau đó thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 74, ấn định chiến thắng 2-0.

Với Herdman, điều quan trọng nằm ở cách các cầu thủ vượt qua thời điểm xuống sức và tìm lại sự kết nối trong lối chơi. Indonesia không để sự mệt mỏi khiến đội hình mất liên kết, đồng thời bảo toàn lợi thế cho tới tiếng còi mãn cuộc.

Herdman hài lòng với khả năng giữ sạch lưới

Herdman cũng nhấn mạnh việc Indonesia tiếp tục kết thúc một trận sân nhà mà không để đối phương ghi bàn. Ông nói đây “có thể là trận sạch lưới thứ 4 hoặc 5” của đội trên sân nhà.

Bên cạnh lời khen dành cho Ole Romeny, người tiếp tục ghi bàn cho Indonesia, HLV người Anh vẫn hướng sự chú ý về nỗ lực chung của toàn đội. Với ông, chiến thắng trước Singapore đến từ việc các cầu thủ cùng vượt qua sự mệt mỏi, duy trì sự gắn kết và bảo vệ được lợi thế trong suốt trận đấu.

Xem thêm
0
160 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Ruben Amorim vẫn sử dụng 3-4-2-1 tại Milan, nhưng cách vận hành đã khác nhiều so với thời ở MU. Thay vì cố giữ từng vị trí trong một cấu trúc cố định, HLV người Bồ Đào Nha đang điều chỉnh hệ thống theo đặc điểm cầu thủ. Ông vẫn giữ những nguyên tắc quen thuộc, nhưng linh hoạt hơn trong cách bố trí người và tổ chức tấn công.

Amorim đã thay đổi quá muộn ở MU

Amorim rời MU sau 63 trận trên mọi đấu trường với 24 thắng, 18 hòa và 21 thua. Riêng tại Ngoại hạng Anh, tỷ lệ thắng của ông chỉ đạt 31,9%. Trong phần lớn thời gian ở Old Trafford, Amorim kiên trì với 3-4-2-1 dù nhiều cầu thủ không thật sự phù hợp với vai trò được giao.

Sau thất bại 0-3 trước Man City vào tháng 9/2025, Amorim vẫn khẳng định sẽ không thay đổi cách chơi. Phải đến cuối tháng 12, MU mới chuyển sang hàng thủ 4 người trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle. Khi đó, ông thừa nhận một đội mạnh cần có khả năng chơi theo nhiều cấu trúc khác nhau.

Vấn đề của Amorim tại MU không đơn giản nằm ở việc sử dụng 3 trung vệ. Ông mất quá nhiều thời gian mới chịu điều chỉnh hệ thống theo nhân sự sẵn có.

Milan được vận hành theo cầu thủ

Sau chiến thắng 3-0 trước Lecce ngày 20/9, Amorim thừa nhận ông không muốn lặp lại sai lầm từng mắc tại Manchester. Milan trận đó vẫn đá với bộ 3 Gila, De Winter và Pavlović ở hàng thủ, nhưng cách triển khai bóng linh hoạt hơn.

Amorim cũng nhấn mạnh nguyên tắc chơi bóng quan trọng hơn việc giữ nguyên một sơ đồ. Milan có thể triển khai với 3 người từ tuyến dưới ở trận này, rồi thay đổi cách bố trí ở trận khác tùy đối thủ và nhân sự.

Khởi đầu tại Serie A cũng thuận lợi hơn. Milan giành 11 điểm sau 5 vòng, với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và chưa thua.

Pulisic và Rabiot được đặt đúng vai trò

Christian Pulisic được khuyến khích di chuyển vào khoảng trống sau lưng hàng thủ thay vì thường xuyên lùi sâu nhận bóng. Cách chơi đó giúp Milan có thêm người xâm nhập vòng cấm và tạo ra những pha tấn công trực diện hơn. Pulisic mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 trước Lecce.

Adrien Rabiot cũng được kéo trở lại tuyến giữa sau quãng thời gian thử nghiệm ở vị trí cao hơn. Khi đá cạnh Luka Modrić, tiền vệ người Pháp có khoảng trống để băng lên từ tuyến 2 và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước Lecce.

Diego Moreira được bố trí cao hơn, thay vì phải bao quát toàn bộ hành lang như một wing-back truyền thống. Anh ghi 3 bàn trong 2 vòng Serie A gần nhất khi được chơi gần khung thành hơn.

Amorim vẫn chưa rời bỏ 3-4-2-1. Điều thay đổi là ông không còn buộc mọi cầu thủ phải thích nghi với một cách vận hành duy nhất. Ở MU, sự thay đổi đến quá muộn. Tại Milan, ông đang điều chỉnh sớm hơn ngay từ đầu mùa.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Chiến thắng 2-0 trước Singapore tại SUGBK ở trận mở màn bảng A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 đánh dấu một cột mốc mới của tuyển Indonesia. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng này đá chính với cả 11 cầu thủ đều sinh ra ở nước ngoài. Câu chuyện sau trận không chỉ xoay quanh 3 điểm, mà còn liên quan đến ý nghĩa của việc khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lần đầu Indonesia đá chính với 11 cầu thủ sinh ở nước ngoài

Đây là lần đầu đội tuyển Indonesia sử dụng đội hình xuất phát không có bất kỳ cầu thủ nào sinh tại Indonesia. Danh sách gồm Maarten Paes trong khung thành, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Dean James, Luke Vickery, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny và Mitchell Baker.

Trong số này, Baggott là trường hợp đặc biệt khi chọn quốc tịch Indonesia trước 21 tuổi. 10 người còn lại đều nhập quốc tịch Indonesia trên cơ sở nguồn gốc gia đình. Oratmangoen và Romeny trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng trước Singapore, với bàn mở tỷ số của Oratmangoen ở phút 13 và quả phạt đền thành công của Romeny phút 74.

Herdman không phân biệt cầu thủ nội và cầu thủ kiều

Trước sự chú ý dành cho đội hình gồm toàn những cầu thủ sinh ở nước ngoài, Herdman đưa ra quan điểm rõ ràng. Ông nhấn mạnh đây là những cầu thủ sẵn sàng di chuyển quãng đường dài, tập luyện chăm chỉ, lao vào các pha tranh chấp 50-50 và thi đấu hết mình để đại diện cho Indonesia. Với nhà cầm quân người Anh, đó là cơ sở quan trọng để lựa chọn nhân sự.

Trong hiệp 2, Herdman đưa Rayhan Hannan và Rizky Ridho, 2 cầu thủ sinh tại Indonesia, vào sân nhưng quan điểm của ông không thay đổi. Herdman không muốn phân biệt “cầu thủ nội” hay “cầu thủ kiều”, nhấn mạnh tất cả đều đại diện cho cùng một lá cờ và cùng hát một bài quốc ca.

Herdman nhấn mạnh rằng khi một cầu thủ bắt đầu né những pha tranh chấp hoặc không còn chịu chạy trên sân, lúc ấy mới nên đặt vấn đề về việc họ có xứng đáng khoác áo Indonesia hay không.

Xem thêm
0
89 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật