Hình ảnh gây tranh cãi
Dù Real Madrid vừa giành chiến thắng quan trọng trước Atletico, niềm vui của các Madridistas lại không trọn vẹn. Nguyên nhân xuất phát từ hình ảnh Kylian Mbappe lững thững đi bộ trên sân trong những phút cuối trận, khi đội bóng chỉ còn 10 người. Sự thờ ơ này khiến ngay cả những cổ động viên trung thành nhất cũng phải nổi giận, trong đó có phó tổng biên tập Tomas Roncero của tờ AS – một fan cuồng nhiệt của Real Madrid. Trên sóng Cadena SER, Roncero không giấu nổi sự thất vọng, nhấn mạnh rằng khoác áo Real Madrid không chỉ là ghi bàn mà còn phải biết hy sinh vì tập thể.
So sánh với đồng đội
Roncero đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa Mbappe và Vinicius. Trong khi Vinicius thay đổi cục diện trận derby bằng khát khao và hai bàn thắng, Mbappe lại không đóng góp gì đáng kể. Hình ảnh tiền đạo người Pháp thong dong tản bộ suốt 20 phút cuối, thậm chí không gây áp lực lên đối thủ, đã trở thành tâm điểm chỉ trích. Roncero cảnh báo rằng nếu tiếp tục như vậy, dù có ghi 240 bàn thắng, Mbappe cũng không bao giờ chiếm được trái tim của các Madridistas.
Áp lực từ truyền thông và cựu danh thủ
Không chỉ Roncero, nhiều nhân vật có tiếng nói khác cũng lên tiếng. Josep Pedrerol của Mega TV cáo buộc Mbappe ưu tiên ĐT Pháp hơn Real Madrid, còn nhà báo Carme Barcelo gọi thái độ của anh là “thiếu chuyên nghiệp và đáng xấu hổ”. Cựu danh thủ Fernando Sanz cũng cho rằng những bàn thắng của Mbappe sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi sự tận hiến.
Thách thức phía trước
Sự so sánh với những tấm gương như Vinicius hay Valverde càng làm nổi bật vấn đề của Mbappe. Trong khi các đồng đội luôn cống hiến hết mình, Mbappe lại thường xuyên vắng mặt hoặc thi đấu cầm chừng. Nếu không thay đổi, anh sẽ mãi chỉ là một “người làm thuê đắt giá” tại Bernabeu, nơi sự tận hiến luôn được đặt lên hàng đầu.