Khủng hoảng nội bộ bùng phát
Olympique de Marseille đang trải qua một trong những giai đoạn bất ổn nhất trong lịch sử gần đây khi Giám đốc Thể thao Medhi Benatia chính thức đệ đơn từ chức. Quyết định này không chỉ là hệ quả của những kết quả kém cỏi trên sân cỏ mà còn phản ánh sự rạn nứt nghiêm trọng trong nội bộ lãnh đạo đội bóng. Chỉ trong thời gian ngắn, Marseille đã chứng kiến sự ra đi của HLV trưởng Roberto De Zerbi và giờ là Benatia, đẩy đội bóng vào một cuộc khủng hoảng thượng tầng chưa từng có.
Mâu thuẫn không thể hàn gắn với Greenwood
Nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi của Benatia được cho là mối quan hệ căng thẳng với tiền đạo Mason Greenwood. Theo các nguồn tin từ Pháp, cả hai đã rơi vào tình trạng “đóng băng”, thậm chí phớt lờ nhau trên sân tập. Benatia không ngần ngại chỉ trích thái độ thiếu chuyên nghiệp của Greenwood, đặc biệt là việc ngôi sao người Anh coi thường các nghĩa vụ thương mại của câu lạc bộ. Sự bất đồng này đã tạo nên một rào cản không thể vượt qua, khiến môi trường làm việc tại Marseille trở nên ngột ngạt.
Khoảng trống quyền lực và thách thức phía trước
Sự ra đi liên tiếp của De Zerbi và Benatia để lại một khoảng trống quyền lực lớn tại Marseille. Đội bóng hiện vẫn giữ vị trí thứ 4 tại Ligue 1, nhưng những rạn nứt nội bộ đang đe dọa sự ổn định lâu dài. Ban lãnh đạo sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là xoa dịu các cổ động viên và tái thiết phòng thay đồ vốn đang dậy sóng bởi những cá tính mạnh như Greenwood.
Thông điệp chia tay đầy tâm huyết
Trong thông báo chia tay, Benatia nhấn mạnh mọi hành động của mình đều vì lợi ích tối thượng của Marseille. Ông khẳng định: “Tôi không muốn sự hiện diện của mình trở thành trở ngại cho sự phát triển của tổ chức.” Sự ra đi của Benatia là lời cảnh tỉnh cho ban lãnh đạo Marseille về tầm quan trọng của sự đoàn kết và chuyên nghiệp trong quản trị đội bóng.