Manchester United dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim đang chuẩn bị gửi đề nghị 69 triệu bảng để chiêu mộ Eduardo Camavinga từ Real Madrid. Đây là bước đi chiến lược, đánh dấu sự thay đổi khi Quỷ đỏ không còn tập trung vào các mục tiêu đắt đỏ ở Ngoại hạng Anh mà chuyển sang một tài năng đã khẳng định ở châu Âu.
Trước đó, Man United từng theo đuổi Carlos Baleba của Brighton và Adam Wharton của Crystal Palace. Tuy nhiên, mức giá mà hai đội bóng này đưa ra lên tới 100 triệu bảng, khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải cân nhắc lại. Brighton thậm chí còn tuyên bố không bán Baleba với bất kỳ giá nào.
Trong bối cảnh đó, Camavinga nổi lên như giải pháp hợp lý hơn. Không chỉ có mức giá dễ chịu hơn, tiền vệ người Pháp còn sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, đặc biệt là 41 lần ra sân ở Champions League, điều mà các mục tiêu trẻ khác chưa thể có.