Alonso chuẩn bị thay đổi lớn: Alexander-Arnold rời biên, tiến vào giữa sân

Maguire tuyên bố chắc nịch: “Chỉ kẻ ngớ ngẩn mới rời MU lúc này!

MU sắp nổ bom tấn Nico Paz: Chìa khóa sáng tạo cho tham vọng lật đổ Ngoại hạng Anh?

Quang Trung

Bán rẻ Garnacho cho Chelsea ư? Đừng dại nhé Man United!

Thị trường chuyển nhượng và giá trị của Garnacho
Trong bối cảnh hè 2025 sôi động, Manchester United có lý do chính đáng để kiên quyết giữ mức giá 50 triệu bảng cho Alejandro Garnacho. So với những thương vụ gần đây như Anthony Elanga, Noni Madueke hay Joao Pedro, Garnacho thậm chí còn sở hữu thống kê ghi bàn và kiến tạo ấn tượng hơn. Ở tuổi 21, tiềm năng phát triển của cầu thủ người Argentina vẫn còn rất lớn, khiến giá trị thực của anh khó thể thấp hơn con số này.

Hợp đồng dài hạn, không áp lực bán
Garnacho hiện chỉ nhận 50.000 bảng mỗi tuần và còn ba năm hợp đồng. Đây là lợi thế quan trọng giúp MU không bị dồn vào thế buộc phải bán. Khác với những trường hợp lương cao như Rashford hay Sancho, Garnacho không phải gánh nặng tài chính.

Tài sản chiến lược của MU
Trong kế hoạch tái thiết dưới thời INEOS, Garnacho được coi là một trong những tài sản giá trị nhất. Bán anh với giá rẻ chẳng khác nào tự đánh mất một quân bài chiến lược cho tương lai.

Bài học từ các thương vụ trước
Chelsea từng kiên quyết bán Mason Mount cho MU với giá 60 triệu bảng, bất chấp sự chần chừ từ đối tác. Đây là lúc MU cần học bài học cứng rắn ấy. Sau sai lầm với Jadon Sancho, thông điệp từ INEOS càng rõ ràng: không để bị ép giá và không chấp nhận các đề nghị bất lợi.

0
343 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Nam

Chưa kịp hết sốc vì bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi ồn ào như hội chợ, Lamine Yamal lại khiến báo chí Tây Ban Nha phải cầm máy ảnh chạy mệt nghỉ. Lần này, anh chàng không phải vì bàn thắng đẹp mắt mà là vì chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Nicki Nicole – người Argentina, rapper cá tính, đi đâu cũng có fan hú hét.

Chẳng biết ai may mắn hơn ai, chỉ biết cuối tuần rồi, hai người bị bắt gặp tay trong tay dạo phố Monaco, đi ngang qua cửa hàng Valentino sang chảnh. Yamal diện sơ mi trắng, mũ lưỡi trai, nhìn như học sinh đi chơi lễ, còn Nicki Nicole thì đen toàn tập, chất khỏi bàn. Dạo chơi xong, cả hai lại lên chuyên cơ riêng về Barcelona, đúng chuẩn “người nổi tiếng không đi xe khách”.

Chuyện tình cảm của Yamal làm báo chí tốn giấy mực, nhưng bố của anh chàng thì tỉnh như sáo. Ông Mounir Nasraoui tuyên bố xanh rờn: “Tôi còn chẳng biết Nicki Nicole là ai, tôi không bám theo con trai mình như con cóc đâu nhé!” Đúng là bố nhà người ta, không thèm hóng drama, chỉ lo con trai đá bóng cho tốt.

Vừa ghi bàn, vừa ghi điểm với bạn gái, lại còn được bố bảo vệ quyền riêng tư, Yamal đúng là “con nhà người ta” phiên bản bóng đá. Chỉ mong lần sau đi chơi nhớ đội mũ kín hơn, không lại lên báo vì chuyện tình cảm nhiều hơn cả bàn thắng thì khổ!

Xem thêm
1
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Triết lý đối nghịch: Kiểm soát vị trí và Gegenpressing
Pep Guardiola và Jürgen Klopp là hai bộ não chiến thuật lớn nhất của bóng đá đương đại. Nếu Guardiola xây dựng triết lý positional play – kiểm soát bóng và kiểm soát không gian bằng sự di chuyển vị trí, thì Klopp lại dựa vào gegenpressing – pressing tầm cao và khai thác chuyển trạng thái nhanh sau khi đoạt lại bóng. Hai cách tiếp cận tưởng chừng trái ngược, nhưng đều hướng đến mục tiêu tối thượng: tạo ra ưu thế, định đoạt trận đấu và tối đa hóa xác suất chiến thắng.

Hiệu quả tại Premier League: Sự thống trị của Guardiola
Từ khi cùng xuất hiện tại Premier League, cuộc đua giữa hai HLV trở thành điểm nhấn của bóng đá Anh. Guardiola lập kỷ lục 100 điểm mùa 2017/18, rồi cùng Man City thống trị với sáu chức vô địch trong tám năm, trong đó có chuỗi bốn mùa liên tiếp – thành tích chưa từng có trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh. Tính bình quân, Pep đạt 2.35 điểm/trận, cao nhất lịch sử Premier League. Klopp không kém cạnh, đưa Liverpool tới mùa giải 2019/20 thần thánh với 99 điểm, chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài 30 năm. Tuy nhiên, xét về sự ổn định và số danh hiệu quốc nội, Guardiola vẫn nhỉnh hơn rõ rệt.

Đối đầu trực tiếp: Thế cân bằng khó tin
Nếu chỉ nhìn vào số danh hiệu, Pep áp đảo. Nhưng trong những trận đấu đối đầu, Klopp chứng minh mình không hề lép vế. Từ thời Dortmund – Bayern đến Liverpool – Man City, thống kê cho thấy Klopp thậm chí có lợi thế nhẹ về số trận thắng ở mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, Pep nhỉnh hơn đôi chút. Điều này phản ánh sự thật: triết lý pressing và chuyển trạng thái của Klopp là “khắc tinh” vừa đủ để thách thức lối chơi kiểm soát của Pep.

Danh hiệu và bài toán nguồn lực
Guardiola sở hữu 3 Champions League và một cú ăn ba lịch sử cùng Man City, tổng cộng gần 20 danh hiệu chỉ trong chưa đầy một thập kỷ ở Etihad. Klopp, ngược lại, với nguồn lực hạn chế hơn, vẫn đưa Liverpool tới đỉnh cao châu Âu năm 2019, Premier League 2020 và bộ sưu tập đủ đầy các cúp quốc nội. Nếu xét trên phương diện “hiệu quả tuyệt đối”, Pep vượt trội. Nhưng nếu xét “hiệu quả tương đối” – tức số danh hiệu so với ngân sách và chi tiêu, Klopp xứng đáng được đánh giá cao.

Ai hiệu quả hơn?
Câu trả lời phụ thuộc vào góc nhìn. Nếu thước đo là danh hiệu và sự thống trị dài hạn, Guardiola là người chiến thắng rõ ràng. Nhưng nếu đặt trong bài toán tối ưu hóa nguồn lực, Klopp lại cho thấy khả năng “làm nhiều từ ít”. Hai triết lý khác biệt ấy, thay vì loại trừ, thực ra bổ sung cho nhau, biến cuộc đua Guardiola – Klopp thành chương hay nhất của bóng đá hiện đại.

Xem thêm
1
44 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Harry Maguire, trung vệ người Anh, đang bước vào năm cuối hợp đồng với Manchester United nhưng không giấu giếm ý định tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân Old Trafford. Chia sẻ sau trận thua Arsenal 0-1 ở vòng mở màn Premier League, Maguire bày tỏ sự lạc quan về tương lai của mình tại MU, đồng thời nhấn mạnh: “Trong vài tháng tới, họ sẽ ngồi lại và chúng tôi sẽ thảo luận về việc chúng tôi muốn đi đâu và liệu họ có muốn gia hạn hợp đồng hay không. Tôi đã có ý tưởng về việc mình muốn làm gì và muốn trở thành ai. Đây là một câu lạc bộ tuyệt vời để chơi bóng và sẽ thật ngớ ngẩn nếu bạn muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt.”

Maguire cũng dành lời khen cho giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox cùng ban quản lý mới, cho rằng MU đang đi đúng hướng sau một mùa giải đầy khó khăn. Anh thừa nhận tinh thần đội bóng từng xuống thấp khi kết thúc ở vị trí thứ 15 và thất bại tại chung kết Europa League, nhưng tin tưởng mùa giải này sẽ là một thử thách lớn hơn. “Mùa giải trước thật khó khăn... Nhưng mùa này, bạn sẽ thấy chúng tôi phải cạnh tranh nhiều hơn ở Ngoại hạng Anh,” Maguire khẳng định.

Xem thêm
0
28 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Thấy mấy bác fan Tottenham dạo này cứ khoe Richarlison “thắng đời” vì có bạn gái xinh như thiên thần, mà quên mất là trên sân thì anh lại “thắng” ít hơn ngoài đời. Đúng là cầu thủ hiếm hoi, cứ mỗi lần ghi bàn ngoài đời là lại được triệu like, còn ghi bàn trên sân thì… thôi, để dành cho dịp đặc biệt!

Nhìn Richarlison chăm vợ, bồng con, hôn bạn gái, fan Spurs chắc cũng chỉ biết thở dài: “Ước gì anh cũng chăm chỉ ghi bàn như chăm gia đình”. Mà thôi, có khi nhờ Amanda Araujo truyền động lực, mùa này anh lại nổ súng đều đều thì sao? Còn không thì cứ tiếp tục “gánh team” trên Instagram, TikTok cũng được, miễn là đừng để fan phải chờ highlight trên sân lâu quá nhé!

Fan Tottenham cứ yên tâm, dù trên sân có thế nào thì ngoài đời Richarlison vẫn là “vua highlight”, còn chuyện bóng bánh thì… để sau tính tiếp!

Xem thêm
+2
0
237 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Tottenham Hotspur tiếp tục gia tăng nỗ lực để thuyết phục Manchester City nhả tiền đạo trẻ Savinho. Theo thông tin từ The Athletic, phía Spurs đã nâng giá đề nghị lên tới 80 triệu euro, đồng thời cử đại diện của cầu thủ người Brazil sang London để trực tiếp tham gia các buổi làm việc giữa hai CLB.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán không hề đơn giản. Ban lãnh đạo Man City hiện chưa có ý định để Savinho rời đi, với mong muốn giữ lại cầu thủ trẻ trong kế hoạch lâu dài. Nguồn tin cho biết: “Các sếp lớn của Man City đang chặn thương vụ này, bởi họ muốn giữ Savinho, nhưng Tottenham vẫn đang thúc ép rất mạnh mẽ.”

Điều đáng chú ý, HLV Thomas Frank cũng được cho là một “người hâm mộ lớn” của Savinho và sẵn sàng trao cơ hội ra sân nhiều hơn nếu thương vụ thành công. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng căng thẳng, Tottenham vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu để tăng cường sức mạnh hàng công.

Xem thêm
0
99 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật