Giữa vòng quay quen thuộc của các giải trẻ quốc gia, cái tên Adu Huỳnh Đức Favour bất ngờ trở thành điểm nhấn đặc biệt. Cậu bé với làn da đen, mái tóc xoăn đậm chất Phi châu nhưng nói tiếng Việt sõi như bất kỳ đứa trẻ bản địa nào, không chỉ gây tò mò trên khán đài mà còn kịp để lại dấu ấn chuyên môn rõ nét tại VCK U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 trong màu áo U15 TP.HCM.
Nền tảng hai dòng máu và cái tên gửi gắm ước mơ
Favour mang trong mình hai dòng máu Nigeria – Việt Nam. Bố em là người Nigeria từng thi đấu ở V.League cho CLB Đồng Nai, mẹ là người Việt và cả hai đều ủng hộ con theo nghiệp quần đùi áo số. Cái tên “Adu Huỳnh Đức” là sự kết hợp giữa gốc gác châu Phi và niềm ngưỡng mộ dành cho danh thủ Lê Huỳnh Đức, người mà bố em từng nhiều lần gặp gỡ và xem như thần tượng. Đó là lời gửi gắm: nếu con theo bóng đá, hãy cố vươn tới tầm vóc của huyền thoại mà bố từng mến mộ.
Thể chất vượt trội, ngã rẽ từ bóng ném sang bóng đá
Sở hữu chiều cao và thể chất vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, Favour luôn nổi bật trong các hoạt động thể thao học đường. Huy chương vàng đầu tiên của em thậm chí không đến từ bóng đá mà là bóng ném cấp huyện. Chỉ đến năm 10 tuổi, Favour mới gia nhập một đội bóng gần nhà, bắt đầu con đường chuyên nghiệp. Bước ngoặt lớn đến khi em được tuyển vào U15 TP.HCM dự VCK U15 quốc gia, một bước tiến rất nhanh với một cầu thủ mới “chuyển môn” vài năm.
Dấu ấn chuyên môn tại bảng đấu tử thần
Rơi vào bảng đấu được xem là “tử thần” với SLNA, Ninh Bình, Tây Ninh, U15 TP.HCM không đạt kết quả như mong đợi và sớm dừng bước. Dù vậy, Favour vẫn kịp để lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ở trận thua 3-4 trước Tây Ninh, em tham gia trực tiếp vào các tình huống dẫn đến bàn thắng. Đến trận gặp Ninh Bình, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo gốc Phi này lập cú đúp: một pha qua người rồi dứt điểm quyết đoán, cùng một tình huống bật cao đánh đầu mẫu mực của trung phong. TP.HCM thua 3-5, nhưng Favour đã kịp ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành một trong những cầu thủ trẻ gốc Phi mang quốc tịch Việt Nam ghi bàn tại giải trẻ quốc gia.
Biểu tượng mới cho thế hệ cầu thủ đa quốc tịch
Sự xuất hiện của Favour không chỉ là câu chuyện về một chàng trai khác màu da trên sân cỏ Việt Nam. Nó mở ra thông điệp tích cực cho những cậu bé mang gốc gác nước ngoài đang phân vân về con đường bóng đá tại Việt Nam. Hình ảnh Favour nỗ lực, ghi bàn, ăn mừng trong màu áo U15 TP.HCM có thể trở thành chất xúc tác để bóng đá TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung thu hút thêm những tài năng đa quốc tịch, đa văn hóa trong tương lai.
Món quà cho gia đình và động lực cho chặng đường dài
Hai bàn thắng tại VCK U15 quốc gia, cùng những phút giây tỏa sáng, là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Favour và cũng là món quà ý nghĩa dành cho bố mẹ, những người đã đồng hành cùng con trong từng buổi tập nắng mưa. Ở tuổi 15, cậu bé gốc Phi nói tiếng Việt như gió mới chỉ ở vạch xuất phát, nhưng những gì đã thể hiện cho thấy đây là một dự án dài hạn đáng chờ đợi của bóng đá trẻ TP.HCM.