Chung kết U22: Cuộc đấu trí căng não giữa bản lĩnh Việt và dè chừng Thái

Chuyên gia phẫn nộ bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy: "Có photoshop cũng không việt vị!"

BXH Sea Games 33 đến 17h10 chiều 17/12: Việt Nam "bùng nổ" với thêm 7 HCV, giữ vững top 3

BXH Sea Games 33 đến 15h chiều 17/12: Việt Nam "tăng tốc" với thêm 3 tấm HCV, vững vàng top 3

Kỳ Quang

Man City mất Doku đến hết năm 2025, Pep lại gặp cơn đau đầu khó chịu

Thông tin chấn thương của Doku và phản ứng của Guardiola
Manchester City vừa nhận một cú sốc về lực lượng khi huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận Jeremy Doku sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần do chấn thương. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ đã không góp mặt trong chiến thắng trước Crystal Palace và dự kiến sẽ vắng mặt trong toàn bộ giai đoạn thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh. Khi được hỏi về thời gian hồi phục của Doku, Guardiola chia sẻ: “Tôi không biết, có thể là hai, ba tuần, tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ cậu ấy có thể trở lại trong trận gặp Sunderland vào đầu năm mới.”

Ảnh hưởng đến hàng công và lịch thi đấu khắc nghiệt
Sự vắng mặt của Doku là tổn thất lớn cho hàng công Man City, nhất là khi đội bóng chuẩn bị bước vào chuỗi trận liên tiếp ở nhiều đấu trường. Trước mắt, The Citizens sẽ tiếp đón Brentford tại tứ kết Carabao Cup, sau đó lần lượt đối đầu West Ham và Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh trước khi khép lại năm 2025. Việc thiếu vắng Doku buộc Guardiola phải tính toán lại phương án tấn công, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Bài toán nhân sự và cơ hội cho các cầu thủ trẻ
Không chỉ Doku, danh sách chấn thương của Man City còn có John Stones và Rodri, khiến đội hình càng thêm mỏng. Guardiola úp mở khả năng xoay tua mạnh mẽ, đồng thời trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ học viện. Đáng chú ý, thủ môn James Trafford được xác nhận sẽ bắt chính ở trận gặp Brentford. Dù Man City có thành tích đối đầu tốt, nhưng thất bại trước Brentford mùa trước vẫn là lời cảnh báo không thể chủ quan.

0
455 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Văn Quyết

Phản ứng thẳng thắn từ Maysaa
Sau trận chung kết đầy tranh cãi, Maysaa – một hot girl người Lào nổi tiếng tại Việt Nam – đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng với quyết định của trọng tài biên đồng hương. Cô thẳng thắn viết: "Xin phép từ chối nhận người đồng hương với trọng tài", đồng thời khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi xuất sắc và bị ảnh hưởng bởi quyết định sai lầm. Sự thẳng thắn này cho thấy Maysaa không ngần ngại lên tiếng vì sự công bằng, bất chấp áp lực từ cộng đồng mạng.

Khát vọng về sự văn minh trong tranh luận
Đáng chú ý, Maysaa cũng bày tỏ nỗi buồn khi bị một bộ phận cộng đồng mạng công kích chỉ vì cô là người Lào. Cô đặt câu hỏi: "Liệu việc một cá nhân làm sai ở nước ngoài có nên dẫn đến việc cả một quốc gia bị quy chụp hay không?" và kêu gọi mọi người bình luận văn minh. Thông điệp này không chỉ thể hiện sự trưởng thành trong suy nghĩ mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng lẫn nhau trong các cuộc tranh luận quốc tế.

Hành trình gắn bó với Việt Nam
Maysaa không chỉ là một người hâm mộ bóng đá mà còn là cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia. Sinh ra tại Luang Prabang, lớn lên với những câu chuyện về tình hữu nghị Việt – Lào, cô đã chọn học tập và sinh sống tại Việt Nam, trở thành gương mặt quen thuộc với hơn 1,2 triệu người theo dõi. Sự lên tiếng của Maysaa không chỉ là phản ứng cá nhân mà còn là tiếng nói của một thế hệ trẻ hướng tới sự công bằng và văn minh trong thể thao cũng như đời sống xã hội.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật đến 11h trưa ngày 18/12Thái Lan tiếp tục giữ vững vị trí số một với 185 HCV, 120 HCB và 80 HCĐ, nâng tổng số huy chương đạt được ở kỳ đại hội này lên con số 385. Chủ nhà vẫn thể hiện ưu thế vượt trội trên bảng xếp hạng khi liên tục gia tăng thành tích ở nhiều môn thi đấu then chốt.

Đứng thứ 2 là Indonesia với 72 HCV, 85 HCB và 94 HCĐ. Đoàn thể thao Indonesia duy trì phong độ ổn định, tiếp tục bám sát nhóm đầu và tạo khoảng cách đáng kể với các đoàn phía sau.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 3 với 65 HCV, 69 HCB và 94 HCĐ. Đáng chú ý, trong buổi sáng ngày thi đấu 18/12, Việt Nam đã giành thêm một HCV. Tấm HCV mới nhất đến từ môn duathlon, khi các vận động viên Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản thi đấu xuất sắc để giành HCV nội dung tiếp sức đồng đội nam, qua đó tiếp tục gia tăng thành tích cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu mới.

Xếp ngay sau Việt Nam là Singapore với 46 HCV, 42 HCB và 63 HCĐ. Malaysia đứng thứ 5 với 41 HCV, 45 HCB và 106 HCĐ, trong khi Philippines xếp thứ 6 với 38 HCV, 55 HCB và 120 HCĐ. Cuộc cạnh tranh ở nhóm giữa bảng xếp hạng tiếp tục diễn ra sôi động khi khoảng cách giữa các đoàn không quá lớn.

Ở nhóm cuối, Myanmar đứng thứ 7 với 56 huy chương tất cả, Lào xếp thứ 8 với 31 huy chương, Brunei8 huy chương, còn Đông Timor tiếp tục đứng cuối bảng với 3 huy chương. Dù thành tích còn khiêm tốn, các đoàn này vẫn đang nỗ lực thi đấu để tìm kiếm thêm dấu ấn trong những nội dung còn lại kỳ Sea Games năm nay.

Nhìn tổng thể, ngày thi đấu 18/12 mở đầu thuận lợi cho đoàn thể thao Việt Nam với tấm HCV duathlon trong buổi sáng, tạo đà tâm lý tích cực trước khi các môn mũi nhọn tiếp tục bước vào tranh chấp huy chương trong phần còn lại của ngày.

Xem thêm
0
9,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Trọng tài đã phá nát trận chung kết bóng đá nữ Sea Games 33 

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra tối 17/12 lẽ ra phải là đỉnh cao của bóng đá nữ Đông Nam Á, nơi mọi giá trị chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần thi đấu được tôn vinh. Thế nhưng, thay vì được nhắc đến như một trận cầu lịch sử đúng nghĩa, nó lại trở thành biểu tượng cho tranh cãi, bất công và sự phẫn nộ kéo dài trong lòng người hâm mộ Việt Nam cũng như khu vực.

Sau 120 phút không có bàn thắng, tuyển nữ Việt Nam hòa Philippines 0-0 rồi thua 5-6 trên chấm luân lưu, chính thức chấm dứt chuỗi bốn kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV. Tuy nhiên, kết quả ấy không phản ánh trọn vẹn những gì diễn ra trên sân. Bởi bước ngoặt lớn nhất của trận đấu xuất hiện ngay ở phút 29, khi Nguyễn Thị Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Hình ảnh quay chậm cho thấy đây là một quyết định gây tranh cãi nghiêm trọng, đến mức nhiều khán giả trung lập cũng không thể hiểu nổi vì sao bàn thắng ấy bị từ chối.

Một bàn thắng hợp lệ bị “cướp” ngay trong trận chung kết không chỉ khiến Việt Nam mất lợi thế dẫn bàn, mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Nếu bàn thắng đó được công nhận, Việt Nam sẽ nắm quyền chủ động, buộc đối thủ phải dâng cao và chấp nhận rủi ro. Thay vào đó, trận đấu bị kéo về thế giằng co, căng thẳng kéo dài, rồi trôi vào loạt luân lưu – nơi số phận tấm HCV được quyết định bởi may rủi nhiều hơn là chuyên môn. Chính vì vậy, cảm giác “bị tước mất HCV” không còn là phản ứng cảm tính, mà là suy nghĩ chung của đông đảo người hâm mộ.

Hậu quả to lớn từ quyết định của trọng tài

Hệ lụy lớn nhất của sự việc không nằm ở một trận thua, mà ở sự xói mòn niềm tin vào tính công bằng. Khi công tác điều hành trận đấu có thể tạo ra bất công rõ rệt như vậy, người ta buộc phải đặt câu hỏi về chất lượng tổ chức của SEA Games. Một giải đấu mà trọng tài có thể tước đi bàn thắng hợp lệ ngay trước mắt hàng triệu khán giả thì rất khó nói đến sự phát triển. Đó là lý do vì sao cụm từ “ao làng” lại được nhắc đến nhiều đến thế, không phải để phủ nhận nỗ lực của cầu thủ, mà để chỉ trích nền tảng điều hành còn quá yếu kém.

Phải chăng trọng tài đã cố tình "xử ép" Việt Nam ?

Từ sự bất công ấy, tranh cãi tiếp tục leo thang sang vấn đề nhạy cảm hơn: nghi vấn tiêu cực, thậm chí là theo hướng trọng tài cố tình "xử ép" Việt Nam. Dù không có kết luận chính thức, nhưng khi một quyết định sai xuất hiện đúng thời điểm then chốt, không VAR, không sửa sai và không lời giải thích thỏa đáng, nghi ngờ là điều khó tránh. Khi niềm tin bị tổn thương nghiêm trọng, dư luận sẽ tự tìm câu trả lời theo cách gay gắt nhất, và bóng đá là môn thể thao mà cảm xúc đám đông luôn phản ứng nhanh hơn mọi báo cáo.

Với bóng đá nữ Philippines, đây là tấm HCV lịch sử đầu tiên, nhưng đáng tiếc, chiến thắng ấy lại bị phủ bóng bởi tranh cãi trọng tài. Huy chương vẫn được trao, nhưng trong ký ức của khu vực, chiến thắng này khó có thể được nhắc đến một cách trọn vẹn. Khi người ta nhớ tới trọng tài nhiều hơn là bàn thắng, khi vinh quang đi kèm dấu hỏi, thì giá trị thuyết phục của chức vô địch đã bị bào mòn đi đáng kể.

Bóng đá ĐNA suy cho cùng khó thoát khỏi "cái mác" ao làng

Chốt lại, nếu SEA Games vẫn để những khoảnh khắc “cướp bàn thắng” như vậy quyết định số phận của một trận chung kết, thì bóng đá Đông Nam Á sẽ rất khó thoát khỏi cái mác “ao làng”. Muốn tiến bộ, không chỉ cần cầu thủ giỏi hơn hay chiến thuật hiện đại hơn, mà trước hết phải cần một nền tảng công bằng tối thiểu. Bởi khi công bằng không tồn tại, mọi nỗ lực trên sân cỏ đều có thể bị xóa sổ chỉ bằng một lá cờ sai lầm, và khi đó, bóng đá không còn là cuộc chơi của chuyên môn, mà trở thành nỗi thất vọng kéo dài của người hâm mộ.

Xem thêm
2
5,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Không phải bàn thắng, không phải kiến tạo. Chỉ một khoảnh khắc khống chế bóng hoàn hảo cũng đủ khiến người xem phải tua chậm để thưởng thức từng chi tiết.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Phẫn nộ trước quyết định của trọng tài
Sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, không khí căng thẳng bao trùm khu vực chờ trao huy chương. Trợ lý Cedric Rogers, huấn luyện viên thể lực của đội tuyển nữ Việt Nam, không giấu nổi sự bức xúc trước những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Đặc biệt, ông tỏ ra phẫn nộ khi bàn thắng của Bích Thùy trong hiệp một bị từ chối, cho rằng đội tuyển đã bị “cướp” mất cơ hội quan trọng. Sự việc này khiến ông Rogers không thể giữ bình tĩnh, liên tục thể hiện thái độ bất mãn ngay trên sân.

Đối đầu với ban tổ chức và các bên liên quan
Không dừng lại ở việc bày tỏ sự không hài lòng, ông Cedric Rogers còn chủ động tiến về phía đường hầm sân Chonburi để tìm gặp trọng tài, với mong muốn “nói chuyện phải trái”. Hành động này cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc trong mắt ban huấn luyện Việt Nam. Thậm chí, ông còn có những lời qua tiếng lại căng thẳng với các thành viên ban huấn luyện đội tuyển nữ Philippines, làm tăng thêm sự kịch tính cho hậu trường trận đấu.

Chất vấn quan chức và sự can thiệp của đội tuyển
Không chỉ dừng lại ở đó, HLV Cedric Rogers còn trực tiếp chất vấn một quan chức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, người thuộc bộ phận tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 33, về công tác trọng tài. Phải đến khi lễ trao huy chương chuẩn bị bắt đầu, ông mới tạm nguôi giận nhờ sự can ngăn của các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam. Sự việc này phản ánh rõ nét sự bất bình của đội tuyển trước những quyết định gây tranh cãi, đồng thời đặt ra câu hỏi về chất lượng công tác trọng tài tại giải đấu.

Xem thêm
2
9,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật