Nữ tuyển thủ Liên Quân Mobile gian lận gây rúng động, Chủ tịch hiệp hội thừa nhận nỗi xấu hổ của đất nước

Giơ ngón tay giữa: Trò đùa vô hại hay “giọt nước tràn ly” của Tokyogurl?

Malaysia thắng Việt Nam 4-0: Vì sao FIFA không xử thua dù 7 cầu thủ gian lận?

Kỳ Quang

Man City mất Doku đến hết năm 2025, Pep lại gặp cơn đau đầu khó chịu

Thông tin chấn thương của Doku và phản ứng của Guardiola
Manchester City vừa nhận một cú sốc về lực lượng khi huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận Jeremy Doku sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần do chấn thương. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ đã không góp mặt trong chiến thắng trước Crystal Palace và dự kiến sẽ vắng mặt trong toàn bộ giai đoạn thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh. Khi được hỏi về thời gian hồi phục của Doku, Guardiola chia sẻ: “Tôi không biết, có thể là hai, ba tuần, tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ cậu ấy có thể trở lại trong trận gặp Sunderland vào đầu năm mới.”

Ảnh hưởng đến hàng công và lịch thi đấu khắc nghiệt
Sự vắng mặt của Doku là tổn thất lớn cho hàng công Man City, nhất là khi đội bóng chuẩn bị bước vào chuỗi trận liên tiếp ở nhiều đấu trường. Trước mắt, The Citizens sẽ tiếp đón Brentford tại tứ kết Carabao Cup, sau đó lần lượt đối đầu West Ham và Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh trước khi khép lại năm 2025. Việc thiếu vắng Doku buộc Guardiola phải tính toán lại phương án tấn công, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Bài toán nhân sự và cơ hội cho các cầu thủ trẻ
Không chỉ Doku, danh sách chấn thương của Man City còn có John Stones và Rodri, khiến đội hình càng thêm mỏng. Guardiola úp mở khả năng xoay tua mạnh mẽ, đồng thời trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ học viện. Đáng chú ý, thủ môn James Trafford được xác nhận sẽ bắt chính ở trận gặp Brentford. Dù Man City có thành tích đối đầu tốt, nhưng thất bại trước Brentford mùa trước vẫn là lời cảnh báo không thể chủ quan.

0
434 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật đến 15h chiều ngày 17/12, Thái Lan tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 162 HCV, 105 HCB và 69 HCĐ, tổng cộng họ đã giành được 336 huy chương từ đầu đại hội đến giờ. Chủ nhà vẫn thể hiện ưu thế vượt trội trên mọi mặt trận, liên tục gia tăng thành tích và duy trì khoảng cách rất lớn so với các đoàn bám đuổi phía sau.

Đứng thứ 2 là Indonesia với 68 HCV, 75 HCB và 79 HCĐ. Đoàn thể thao Indonesia duy trì phong độ ổn định, đặc biệt ở các môn đối kháng và thi đấu sức mạnh, qua đó giữ chắc vị trí á quân trên bảng xếp hạng.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 3 với 55 HCV, 58 HCB và 83 HCĐ. Điểm nhấn lớn nhất từ trưa đến chiều ngày thi đấu 17/12 là việc Việt Nam giành thêm 3 HCV, qua đó nâng tổng số HCV trong riêng ngày hôm nay lên con số 7, tiếp tục tạo đà bứt phá mạnh mẽ về thành tích.

Ở môn rowing, bộ tứ Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hải, Nguyễn Thị Giang và Bùi Thị Thu Hiền đã thi đấu xuất sắc để giành HCV nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng, mang về thêm vinh quang cho đội tuyển đua thuyền Việt Nam. Đây cũng là tấm HCV thứ ba mà rowing đóng góp cho Việt Nam trong ngày 17/12, khẳng định vị thế vững chắc của môn thể thao này tại SEA Games 33.

Tiếp đó, bắn súng tiếp tục mang về tin vui khi Việt Nam áp đảo nội dung 25m súng ngắn cá nhân nữ. Trịnh Thu Vinh thi đấu bản lĩnh, xuất sắc giành HCV, trong khi Nguyễn Thùy Trang đoạt HCB. Dù Nguyễn Thùy Dung chỉ xếp thứ tư vòng loại và không vào chung kết do giới hạn 2 VĐV mỗi quốc gia, bắn súng Việt Nam vẫn ghi dấu ấn đậm nét. Đây là HCV thứ hai của Việt Nam trong ngày 17/12, đồng thời là HCV thứ tư của riêng Trịnh Thu Vinh tại SEA Games 33, kèm theo hai kỷ lục SEA Games.

Không lâu sau đó, pencak silat tiếp tục đóng góp thêm một tấm HCV. Ở hạng cân 85–90kg nam, Nguyễn Duy Tuyến thể hiện trình độ vượt trội, đánh bại võ sĩ Singapore với tỷ số cách biệt 26-5 để bước lên ngôi vô địch. Chiến thắng này mang về HCV pencak silat, đồng thời là tấm HCV thứ hai của môn pencak silat cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày.

Xếp phía sau Việt Nam là Singapore với 38 HCV, 37 HCB và 51 HCĐ. Philippines đứng thứ 5 với 32 HCV, 46 HCB và 101 HCĐ, trong khi Malaysia xếp thứ 6 với 31 HCV, 35 HCB và 92 HCĐ. Cuộc cạnh tranh ở nhóm giữa bảng xếp hạng tiếp tục diễn ra gay gắt ở những ngày cuối cùng.

Ở nhóm cuối, Myanmar đứng thứ 7 với 46 huy chương tất cả các loại, Lào xếp thứ 8 với 26 huy chương, Brunei8 huy chương, còn Timor Leste tiếp tục đứng cuối bảng với 3 huy chương. Dù thành tích còn khiêm tốn, các đoàn này vẫn đang nỗ lực tranh chấp thêm huy chương trong những nội dung còn lại.

Nhìn tổng thể, ngày thi đấu 17/12 đang trở thành một trong những ngày thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Chuỗi 7 HCV trong cùng một ngày, trải dài từ rowing, bắn súng đến pencak silat, không chỉ giúp Việt Nam gia tăng mạnh số lượng HCV mà còn tạo cú hích tinh thần rất lớn trước chặng thi đấu cuối của đại hội năm nay.

Xem thêm
0
6,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục trong trận chung kết SEA Games 33 khi thể hiện lối chơi công thủ toàn diện, kỷ luật và giàu tốc độ. Trước đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan, các cô gái Việt Nam nhanh chóng làm chủ thế trận, tổ chức phòng ngự chắc chắn và tận dụng hiệu quả các pha phản công nhanh. Nhờ sự vượt trội về thể lực lẫn chiến thuật, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam dần tạo ra khoảng cách an toàn và khép lại trận đấu với chiến thắng 24-16, qua đó giành tấm HCV đầy xứng đáng.

Chiến công này không khiến giới chuyên môn bất ngờ, bởi bóng ném nữ Việt Nam đã khẳng định vị thế số một khu vực trong nhiều năm qua. Ở trận đấu quyết định, những trụ cột như Lan Anh, Thanh Huyền, Ánh Tuyết, Linh Trang, Hải Yến hay Thu Huệ đều thi đấu bản lĩnh, giữ được sự ổn định trong những thời điểm then chốt. Sự gắn kết trong lối chơi tập thể cùng kinh nghiệm dày dạn đã giúp đội tuyển duy trì ưu thế xuyên suốt trận chung kết, qua đó xứng đáng bước lên bục cao nhất và tiếp tục khẳng định sức mạnh của bóng ném nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật đến 11h trưa ngày 17/12, Thái Lan tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 160 HCV, 100 HCB và 66 HCĐ, tổng cộng 326 huy chương đạt được từ đầu kỳ đại hội đến nay. Chủ nhà duy trì ưu thế áp đảo khi liên tục gia tăng thành tích ở nhiều môn thế mạnh, qua đó nới rộng khoảng cách với các đoàn phía sau.

Đứng thứ 2 là Indonesia với 62 HCV, 73 HCB và 73 HCĐ. Đoàn thể thao Indonesia tiếp tục thi đấu ổn định, đặc biệt ở các môn đối kháng và nội dung sức mạnh, giúp họ giữ chắc vị trí á quân trên bảng xếp hạng.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 3 với 52 HCV, 55 HCB và 78 HCĐ, tổng 185 huy chương. Điểm nhấn nổi bật trong buổi sáng ngày thi đấu 17/12 là việc Việt Nam giành liên tiếp 4 HCV ở nhiều môn khác nhau, qua đó tạo bước tiến mạnh mẽ về thành tích.

môn pencak silat, trong trận chung kết hạng 50–55kg nam, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang thi đấu áp đảo, đánh bại đối thủ chủ nhà Suthat Bunchit với tỷ số cách biệt 84-53, mang về HCV. Đây cũng là tấm HCV thứ 52 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Tiếp đó, đua thuyền mang về liên tiếp những tin vui. Ở chung kết thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ, bộ đôi Hoàng Văn Đạt – Nguyễn Phú xuất sắc cán đích đầu tiên, giành HCV cho rowing Việt Nam. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các đôi của Indonesia và Thái Lan, cho thấy sự cạnh tranh rất quyết liệt ở nội dung này.

Không dừng lại ở đó, bắn súng tiếp tục đóng góp vào bảng thành tích chung. Với tổng điểm 1.746 – 63x, bộ ba Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh thi đấu xuất sắc, xếp nhất nội dung đồng đội, qua đó mang về thêm HCV cho đoàn Việt Nam. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Indonesia (HCB) và Thái Lan (HCĐ).

HCV thứ tư trong buổi sáng nay của chúng ta đến từ môn đua thuyền, khi Hồ Thị Duy giành chiến thắng ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Trước sự đeo bám quyết liệt của VĐV Philippines, tay chèo sinh năm 2006 quê Bạc Liêu vẫn thể hiện phong độ ấn tượng, bứt phá mạnh mẽ ở đoạn cuối để cán đích đầu tiên. Dù mới 19 tuổi, Hồ Thị Duy đã sớm khẳng định vị thế khi được gọi lên đội tuyển quốc gia từ năm 16 tuổi và từng ghi dấu ấn ở các giải khu vực, châu lục cũng như ASIAD.

Xếp ngay sau Việt Nam là Singapore với 37 HCV, 36 HCB và 50 HCĐ. Philippines đứng thứ 5 với 31 HCV, 45 HCB và 95 HCĐ, tổng 171 huy chương, trong khi Malaysia xếp thứ 6 với 30 HCV, 31 HCB và 90 HCĐ, đạt 151 huy chương. Cuộc cạnh tranh ở nhóm giữa bảng xếp hạng tiếp tục diễn ra sôi động.

Ở nhóm cuối, Myanmar đứng thứ 7 với tổng 45 huy chương tất cả, Lào xếp thứ 8 với 26 huy chương, Brunei8 huy chương, còn Timor Leste đứng cuối với 3 huy chương. Dù số lượng huy chương còn hạn chế, các đoàn này vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thêm thành tích ơr các nội dung còn lại của Sea Games 33.

Nhìn tổng thể, buổi sáng 17/12 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của đoàn thể thao Việt Nam với 4 HCV liên tiếp, trải đều từ pencak silat, bắn súng đến đua thuyền. Chuỗi thành tích này không chỉ giúp Việt Nam gia tăng đáng kể số HCV mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng trước khi bước vào các nội dung thi đấu tiếp theo trong ngày.

Xem thêm
0
13,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 đến hết ngày 16/12 cho thấy chủ nhà Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế vượt trội với 155 HCV, 94 HCB và 64 HCĐ (tổng 313 huy chương). Đẳng cấp và chiều sâu lực lượng giúp Thái Lan duy trì khoảng cách rất xa so với phần còn lại trên bảng tổng sắp.

Indonesia đứng thứ hai với 61 HCV, 71 HCB và 67 HCĐ (tổng 199 huy chương), tiếp tục duy trì nhịp độ tích lũy ổn định, nhất là ở các nội dung đối kháng và sức mạnh.

Đoàn Thể thao Việt Nam đang xếp thứ ba với 48 HCV, 53 HCB và 74 HCĐ (tổng 175 huy chương). Đáng chú ý, ngày 16/12 là một ngày bứt phá của đoàn Việt Nam khi các VĐV mang về tổng cộng 8 tấm HCV trải đều ở nhiều môn: rowing, kickboxing, điền kinh, eSports và kickboxing tiếp tục ghi dấu ấn. Đặc biệt, vào buổi chiều tối, Việt Nam có thêm 2 tấm HCV quý giá đều đến từ điền kinh — Trần Thị Loan ở nội dung nhảy xa nữ và Đội tiếp sức 4x400m nữ — đưa điền kinh Việt Nam lên một bước tiến mạnh mẽ trong ngày thi đấu.

Chuỗi vàng hôm nay không chỉ nâng cao vị thế tổng thể của đoàn mà còn cho thấy chiều sâu và sự đa dạng trong nguồn huy chương: từ các môn thế mạnh truyền thống cho tới những nội dung mới nổi như thể thao điện tử. Sau những ngày có phần chững lại, cú bùng nổ 16/12 là lời khẳng định rằng Việt Nam vẫn còn lực lượng để tăng tốc trong chặng nước rút của đại hội.

Nhìn tổng thể, Thái Lan vẫn ở thế “độc tôn”, Indonesia và Việt Nam tiếp tục cạnh tranh quyết liệt cho vị trí Á quân. Với tâm lý và phong độ đang lên, đoàn Thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào thêm những khoảnh khắc thăng hoa trong những ngày cuối của SEA Games 33.

Các VĐV/đội giành HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 16/12 (8 HCV):

1. Đội tuyển Rowing Việt Nam – Rowing, nội dung thuyền bốn nữ

2. Hoàng Thị Huỳnh Giang – Kickboxing, Point-Fighting hạng 50kg nữ

3. Bùi Thị Kim Anh – Điền kinh, nhảy cao nữ

4. Nguyễn Thị Oanh – Điền kinh, 3000m vượt chướng ngại vật nữ

5. Đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam (nữ) – Thể thao điện tử (HCV đầu tiên cho eSports Việt Nam tại SEA Games)

6. Nguyễn Quang Huy – Kickboxing, Full Contact hạng 57kg nam

7. Trần Thị Loan – Điền kinh, nhảy xa nữ

8. Đội Điền kinh nữ Việt Nam – Điền kinh, tiếp sức 4x400m nữ

Xem thêm
4
50,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Đình Quý

Thay đổi thái độ, đổi thay sự nghiệp
Một trong những điểm đáng chú ý nhất ở Marcus Rashford kể từ khi gia nhập Barcelona chính là sự thay đổi rõ rệt về thái độ thi đấu. Nếu như ở Manchester United, Rashford từng bị gắn mác “ngựa chứng”, thường xuyên tỏ thái độ không hài lòng với HLV Ruben Amorim, thì tại Barca, anh lại thể hiện sự chuyên nghiệp hiếm thấy. Rashford chấp nhận ngồi dự bị, sẵn sàng thi đấu ở bất kỳ vị trí nào mà ban huấn luyện yêu cầu, và luôn giữ tinh thần tích cực, cống hiến hết mình mỗi khi được trao cơ hội.

Hạnh phúc mới, động lực mới
Sự thay đổi này không chỉ đến từ môi trường mới mà còn xuất phát từ cảm giác hạnh phúc mà Rashford tìm thấy ở Camp Nou. Trong các phát biểu sau trận đấu, tiền đạo người Anh không ngần ngại bày tỏ mong muốn được gắn bó lâu dài với Barca, thậm chí khẳng định không muốn trở lại MU sau khi mùa giải kết thúc. Điều này cho thấy, khi được đặt vào một môi trường phù hợp, Rashford có thể phát huy tối đa năng lực và tinh thần cống hiến.

Giá trị của sự chuyên nghiệp
Sự chuyên nghiệp và thái độ tích cực của Rashford là yếu tố then chốt giúp anh trở thành quân bài chiến lược trong tay Hansi Flick. Không chỉ đóng góp về mặt chuyên môn, Rashford còn là tấm gương về sự thích nghi và trưởng thành, góp phần xây dựng một tập thể Barca đoàn kết, giàu khát vọng. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy, thái độ và môi trường có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong sự nghiệp của một cầu thủ đẳng cấp quốc tế.

Xem thêm
0
96 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật