“Lời nguyền” hậu Manchester United
Chỉ trong vòng vài ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2025, ba cựu HLV Manchester United liên tiếp bị sa thải, tạo nên một hiện tượng hiếm có trong bóng đá châu Âu. Ole Gunnar Solskjær bị Beşiktaş chấm dứt hợp đồng sau cú sốc rơi khỏi vòng play-off UEFA Conference League trước Lausanne. Một ngày sau, José Mourinho chia tay Fenerbahçe khi đội không vượt qua được Benfica ở vòng loại Champions League. Và mới nhất, Erik ten Hag bị Bayer Leverkusen trảm chỉ sau ba trận chính thức, bất chấp ông vừa nhậm chức chưa đầy một tháng.
Khi kỳ vọng trở thành “lưỡi dao hai lưỡi”
Điểm chung của cả ba trường hợp là áp lực thành tích tại các cúp châu Âu. Ban lãnh đạo kỳ vọng những cựu HLV MU sẽ lập tức mang lại đẳng cấp, kinh nghiệm và sự ổn định. Nhưng bóng đá hiện đại không cho phép quá nhiều thời gian: thất bại ở vòng loại châu Âu hoặc khởi đầu giải quốc nội chệch choạc lập tức kích hoạt quyết định sa thải. Đây là vòng xoáy quen thuộc: đầu tư mạnh tay, kỳ vọng cao, kết quả chưa như ý → “trảm tướng” sớm.
Di sản MU: hào quang hay gánh nặng?
Rời Old Trafford, những HLV này mang theo tên tuổi lớn nhưng đồng thời cũng là áp lực vô hình. CLB mới muốn họ không chỉ huấn luyện mà còn tái thiết toàn diện – điều từng khiến họ lao đao ở MU. Thế nhưng, sự khác biệt về nhân sự, môi trường và thời gian chuẩn bị khiến kỳ vọng đó trở thành gánh nặng. Trường hợp Ten Hag tại Leverkusen cho thấy rõ nhất: một dự án chiến thuật chưa kịp hình thành đã bị cắt ngang vì sự thiếu kiên nhẫn từ thượng tầng.
“Lời nguyền” hay hệ quả của bóng đá hiện đại?
Thực tế, đây không hẳn là một “lời nguyền” dành cho các cựu HLV MU, mà là sản phẩm của bóng đá ngày nay – nơi kết quả ngắn hạn quan trọng hơn quá trình. Khi cúp châu Âu quyết định cả tài chính lẫn uy tín, một vài cú sảy chân có thể khiến cả những cái tên lừng lẫy như Mourinho, Solskjær hay Ten Hag lập tức rơi vào vòng xoáy thất nghiệp.