Không khí trên khán đài The Kop bỗng chùng xuống ở trận đấu mới nhất gặp Fulham. Nhóm cổ động viên Spion Kop 1906 quyết định cất toàn bộ cờ quạt để phản đối việc ban lãnh đạo Liverpool thông báo tăng giá vé trong 3 mùa giải tới. Mức tăng từ 3 đến 4,5 bảng mỗi trận, được câu lạc bộ giải thích là nhằm bù đắp lạm phát với mức trần 5%, nhưng người hâm mộ không chấp nhận lý do này.
Spion Kop 1906 phản ứng mạnh
Spion Kop 1906 tuyên bố sẽ không mang cờ đến Anfield trong các trận đấu còn lại của mùa giải. Ngoại lệ duy nhất là trận gặp Paris Saint-Germain sắp tới, khi lá cờ sẽ xuất hiện để tưởng niệm thảm họa Hillsborough. Trong thông điệp gửi tới giới chủ, nhóm nhấn mạnh: người hâm mộ là nhịp đập của câu lạc bộ, nhưng nhịp đập ấy đang bị đem ra kinh doanh. Họ kêu gọi tập đoàn Fenway Sports Group nhớ rằng Liverpool phải gắn liền với giá trị của tầng lớp lao động địa phương.
Làn sóng tẩy chay bên trong sân
Không chỉ cất cờ, các hội nhóm cổ động viên còn kêu gọi người hâm mộ ngừng chi tiêu bên trong sân vận động. Thay vào đó, họ đề nghị ủng hộ các doanh nghiệp địa phương xung quanh Anfield và ký vào bức thư ngỏ gửi Fenway Sports Group. Thông điệp được đẩy đi từ khán đài, nhắm thẳng vào phòng họp của giới chủ.
Cảnh báo gửi tới ban lãnh đạo Liverpool
Hội cổ động viên Spirit of Shankly cũng lên án gay gắt quyết định tăng giá vé. Họ chỉ ra nghịch lý khi Liverpool vừa công bố mức doanh thu kỷ lục, nên việc tăng giá vé bị xem là lựa chọn xuất phát từ lòng tham, không phải nhu cầu sinh tồn. Spirit of Shankly cho biết giới chóp bu đã phớt lờ yêu cầu đối thoại của người hâm mộ. Giống cuộc biểu tình ở trận gặp Atalanta năm 2024, hành động lần này được xem như lời cảnh báo: ban lãnh đạo Liverpool đang tự tay tàn phá bản sắc cốt lõi, thứ tạo nên bầu không khí độc nhất trên thánh địa Anfield.