Garnacho rời MU khi quan hệ với Ruben Amorim đã vỡ. Điều đó ai cũng thấy. Nhưng điều đáng bàn nằm ở chỗ khác: cậu rời Old Trafford, và sau đó chiếc ghế của Amorim lung lay dữ dội rồi sụp hẳn. Nếu nán lại thêm một nhịp, rất có thể Garnacho đã gặp một MU khác, và quan trọng hơn, một cơ hội toả sáng cho chính mình.
Nhìn lại vụ này, lý do Garnacho rời MU không hẳn là phong độ. Garnacho đã tự nhận 6 tháng cuối ở MU mình làm “những điều không đúng”. Amorim thì thừa nhận giữa đôi bên không còn chung cách nhìn. Một khi HLV và cầu thủ trẻ đã lệch nhau ở cách dùng người lẫn cách chịu đựng nhau, mọi va chạm nhỏ đều dễ thành chuyện lớn.
Nhưng gãy với Amorim không có nghĩa là hết đường với MU. Nó chỉ cho thấy Garnacho không còn sống nổi trong đúng giai đoạn ấy, dưới đúng HLV ấy.
Nếu muốn biết Garnacho có thể đổi đời dưới Carrick hay không, không cần nhìn đâu xa. Hãy nhìn Kobbie Mainoo. Dưới tay Amorim, Mainoo gần như không tồn tại. Nhưng khi Carrick lên thay, Mainoo lập tức được kéo trở lại và trở thành một trong những nhân tố chủ chốt trong nhịp hồi sinh của MU.
Đó là chi tiết quan trọng nhất của cả giả định này. Mainoo không bỗng nhiên giỏi lên trong vài tuần. Điều thay đổi là môi trường, là cách đội bóng vận hành, là việc một cầu thủ được đặt lại vào chỗ mình có thể chơi bóng và phát huy hết khả năng. Nếu Mainoo còn có thể bật lại mạnh như vậy, thì không có lý gì Garnacho bị xem là hết cửa hoàn toàn.
Carrick không hồi sinh MU bằng vài câu khẩu hiệu. Ông trả đội bóng về lối chơi phù hợp, cởi bớt cảm giác gò bó và kéo nhiều cầu thủ ra khỏi trạng thái nặng nề trước đó. Đấy là lý do MU thắng liên tiếp, leo lại nhóm đầu, còn những cái tên từng bị lãng quên bắt đầu có sức sống tươi mới.
Với Garnacho, tác động ấy có thể còn rõ hơn. Cậu là mẫu cầu thủ sống bằng cảm hứng, tốc độ, những pha bứt tốc chiếm lĩnh khoảng trống. Một môi trường bớt căng, bớt đối đầu, nhiều khả năng sẽ kéo lại bản năng ấy. Chưa thể nói chắc Garnacho sẽ thành trụ cột. Nhưng nói cậu không còn cửa thì lại quá lời.
Cũng phải nói cho công bằng: sang Chelsea chưa phải Garnacho bùng nổ dữ dội đến mức xóa sạch mọi tiếc nuối với MU. Cậu có những khoảnh khắc sáng, nhưng chưa tạo ra cảm giác mình vừa bước hẳn sang một nấc thang mới.
Điều đáng tiếc nhất không phải MU bán nhầm người. Cũng không hẳn Garnacho rời đi là sai. Cái tiếc nằm ở thời điểm. Cậu đi đúng trước lúc MU cho thấy không phải ai bị Amorim "dí" thì cũng chìm luôn. Mainoo đã bật lại dưới Carrick. Vì thế, rất có thể Garnacho cũng đã có cơ hội viết lại câu chuyện của mình ở Old Trafford, nếu chịu ở lại thêm một đoạn nữa.