Áp lực và sự hoài nghi bủa vây
Sự trở lại của Sane trong màu áo tuyển Đức không hề dễ dàng, khi anh liên tục đối mặt với những nghi ngờ về phong độ và vai trò. Trước trận gặp Luxembourg, Nagelsmann thẳng thắn: “Tôi quyết định liệu cậu ấy có tận dụng được cơ hội hay không”, đồng thời nhấn mạnh Sane “không còn quá nhiều cơ hội”. Đây là thời điểm mà mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước chạy của cầu thủ đang khoác áo Galatasaray.
Trận đấu của bản lĩnh và sự khác biệt
Sane đã chứng minh giá trị bằng những khoảnh khắc quyết định. Pha bứt tốc, chạm bóng và chuyền ngang cho Woltemade ghi bàn là minh chứng cho khả năng tạo khác biệt của anh. Không chỉ vậy, anh còn góp phần vào bàn thắng thứ hai với một đường chuyền thông minh, cho thấy sự đa dạng trong lối chơi. Dù tuyển Đức không có trận đấu quá ấn tượng, Sane vẫn là điểm sáng hiếm hoi với 1 kiến tạo, 2 cơ hội tạo ra và tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86%.
Trưởng thành và những điểm cần cải thiện
Ở tuổi 29, Sane đã thay đổi: anh thi đấu thực dụng, tỉnh táo và biết cách tận dụng từng khoảnh khắc. Tuy nhiên, anh vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm và xử lý ở trung lộ. Dẫu vậy, trong bối cảnh đội tuyển cần cá nhân biết tạo đột biến, màn trình diễn của Sane là lời đáp trả đanh thép cho mọi hoài nghi, đúng như kỳ vọng của Nagelsmann.