Neymar bị "phế truất": Ancelotti tuyên bố không ai là bất khả xâm phạm!

Arsenal run rẩy trước Kvaratskhelia ở chung kết C1: Cánh phải thành tử địa

Leao, Modric sắp bị “thanh lý”? AC Milan chuẩn bị cú lột xác chưa từng có!

Thế Tuyến

Lần đầu của HLV Conte: Nhận cột mốc đáng quên, Napoli sa sút khó tin

Với 70 điểm sau 35 vòng và tối đa chỉ có thể cán mốc 79 điểm, Napoli của Antonio Conte chắc chắn không thể chạm ngưỡng 80 điểm ở mùa này. Đây là lần đầu tiên trong một mùa giải trọn vẹn, Conte không đạt được cột mốc vốn gắn liền với tên tuổi và phong cách cầm quân của ông.

Chuẩn mực Conte bị phá vỡ

Thống kê này gây bất ngờ nếu nhìn lại hành trình của Conte. Tại Juventus, ông từng thiết lập chuẩn mực rất cao với 102 điểm ở mùa 2013/14, bên cạnh hai mùa khác lần lượt đạt 87 và 84 điểm. Sang Inter Milan, Conte tiếp tục duy trì thói quen tích lũy điểm số với 82 điểm ngay mùa đầu tiên, rồi bùng nổ với 91 điểm để vô địch Serie A 2020/21. Thành tích dưới 80 điểm gần như không xuất hiện trong sự nghiệp Conte, ngoại trừ quãng thời gian ngắn ngủi tại Atalanta mùa 2009/10 khi ông không dẫn dắt trọn vẹn mùa giải.

Napoli gây thất vọng trên sân Como

Trên sân Stadio Sinigaglia, Napoli trình diễn bộ mặt bạc nhược, thiếu sức sống. Đội chủ nhà Como dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas mới là những người kiểm soát thế trận với lối chơi gây sức ép tầm cao khó chịu. Các tiền vệ Nico Paz và Martin Baturina liên tục áp sát, khiến tuyến giữa Napoli gần như bị chia cắt. Cơ hội đáng chú ý nhất hiệp một thuộc về Como khi Anastasios Douvikas vượt qua thủ môn Vanja Milinković-Savić nhưng không thể dứt điểm, tạo điều kiện cho Amir Rrahmani phá bóng ngay trên vạch vôi.

Hòa mà như thua, mùa giải bước lùi của Conte

Como tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng thiếu sắc bén để ghi bàn. Napoli đáp trả bằng những nỗ lực mang tính cá nhân, thiếu kết nối. Tình huống rõ ràng nhất của họ đến ở cuối trận khi Matteo Politano cứa lòng đẹp mắt nhưng bóng tìm đến cột dọc. Trận hòa này chẳng khác nào thất bại với Napoli khi khoảng cách với đội đầu bảng khiến hy vọng bảo vệ chức vô địch tan biến, còn cuộc đua giành vé dự Champions League trở nên căng thẳng hơn. Với Conte, mùa giải hiện tại là một bước lùi so với tiêu chuẩn ông từng thiết lập, và việc không thể chạm mốc 80 điểm trở thành dấu ấn đáng quên trong sự nghiệp lẫy lừng.

0
932 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Điểm nóng nằm ở cánh phải

Trong mọi toan tính của Arsenal cho trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain tại Budapest, cánh phải hàng thủ đang trở thành điểm nóng. Người trấn giữ khu vực này sẽ phải đối mặt trực diện với Khvicha Kvaratskhelia, mũi nhọn đang đạt phong độ hủy diệt bên phía PSG. Ray Parlour nhìn rất rõ áp lực ấy, nên ông không đặt trọng tâm vào chuyện Arsenal chọn ai, mà vào việc người đó phải chơi như thế nào trước một đối thủ nguy hiểm như vậy.

Timber trở lại và rủi ro tiềm ẩn

Jurrien Timber vừa trải qua hai tháng ngồi ngoài vì chấn thương háng. Trong bối cảnh Ben White đã phải chia tay phần còn lại của mùa giải do đứt dây chằng đầu gối, khả năng Timber được sử dụng tăng lên đáng kể. Parlour lại nhìn thấy rủi ro: một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn rất khó đạt ngay trạng thái tốt nhất, nhất là khi phải đối đầu một tiền đạo đang vào phom như Kvaratskhelia ở một trận đấu đỉnh cao.

Khuyến nghị: lùi sâu và kỷ luật

Từ nỗi lo ấy, Parlour hướng thẳng tới cách tiếp cận trận đấu. Ông cho rằng Arsenal nên ưu tiên một hàng thủ lùi sâu, giữ cự ly chặt chẽ, thay vì để hậu vệ cánh phải dâng cao quá nhiều. Theo ông, bất cứ ai được bố trí ở vị trí này đều phải chấp nhận phòng ngự nhiều hơn tấn công, bởi chỉ cần một khoảng trống sau lưng là Kvaratskhelia có thể trừng phạt ngay.

Hậu vệ cánh và nhiệm vụ một chiều

Parlour nhấn mạnh các hậu vệ cánh của Arsenal, đặc biệt ở cánh phải, cần đặt phòng ngự lên hàng đầu. Trong bối cảnh PSG rất nguy hiểm với những pha phản công chớp nhoáng, ông cho rằng việc giữ chắc hai biên quan trọng hơn nhiều so với việc tham gia hỗ trợ tấn công. Với Parlour, trận chung kết này là lúc hậu vệ cánh phải “cống hiến hết mình” cho mặt trận phòng ngự, hạn chế tối đa mọi khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Xem thêm
0
3,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Một bàn thắng đổi cả tương lai

Chiến thắng 3-0 của Napoli trước Pisa không chỉ giúp đội bóng này giữ vững vị trí thứ hai Serie A và chắc suất dự Cúp C1 châu Âu, mà còn quyết định luôn tương lai của Rasmus Hojlund. Điều khoản trong hợp đồng mượn quy định, chỉ cần Napoli giành vé dự sân chơi số một châu Âu, họ buộc phải mua đứt tiền đạo người Đan Mạch với giá 44 triệu euro. Ở trận cầu mang tính bước ngoặt đó, Hojlund kiến tạo cho Scott McTominay mở tỷ số rồi tự mình ấn định kết quả ở phút bù giờ, trực tiếp góp phần kích hoạt điều khoản mua đứt.

Từ mùa giải thảm họa đến sự lột xác ở Ý

Trước khi sang Napoli, Hojlund trải qua mùa 2024/25 u ám tại sân Old Trafford, chỉ ghi được 4 bàn ở giải Ngoại hạng và dần mất niềm tin từ Manchester United. Tại sân Diego Armando Maradona, anh lại thể hiện một hình ảnh khác hẳn với 15 bàn thắng sau 43 lần ra sân. Sự thay đổi này gắn chặt với môi trường mới, cách sử dụng con người và niềm tin mà anh nhận được.

Dấu ấn Antonio Conte

Vai trò của huấn luyện viên Antonio Conte nổi bật trong hành trình hồi sinh của Hojlund. Khi Romelu Lukaku thường xuyên vắng mặt, Hojlund được trao cơ hội ra sân đều đặn và trở thành mũi nhọn quan trọng trên hàng công. Sự tin tưởng đó giúp anh lấy lại cảm giác ghi bàn, khẳng định lại giá trị bản thân sau quãng thời gian bị nghi ngờ ở Anh.

Man Utd chấp nhận lỗ để đổi lấy sự thanh thoát

Với Manchester United, việc bán Hojlund với giá 44 triệu euro đồng nghĩa chấp nhận khoản lỗ lớn so với 75 triệu euro từng bỏ ra năm 2023. Tuy vậy, số tiền thu về vẫn được xem là nguồn lực đáng kể để cải thiện sổ sách tài chính và bổ sung ngân sách chuyển nhượng cho huấn luyện viên Michael Carrick trong mùa hè. Thương vụ này giúp câu lạc bộ có thêm dư địa theo đuổi các mục tiêu mới.

Một cuộc chia tay nhẹ nhàng

Hojlund khẳng định anh hạnh phúc tại Napoli, nơi anh cảm nhận được sự trân trọng dành cho tài năng của mình. Trong bối cảnh đó, việc Napoli mua đứt, cầu thủ được thi đấu ở môi trường phù hợp, còn Man Utd có thêm tiền và sự rõ ràng về nhân sự, biến cuộc chia tay thành lựa chọn hợp lý cho cả đôi bên.

Xem thêm
0
10,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Tien Tai

Một bàn thắng, hai lời tạm biệt

Rasmus Højlund gọi bàn thắng vào lưới Pisa là “biểu tượng” vì nó đánh dấu cùng lúc hai cột mốc: Napoli chính thức giành vé dự Champions League mùa sau và điều khoản trong hợp đồng được kích hoạt, biến anh thành cầu thủ thuộc biên chế Napoli, đồng nghĩa nói lời chia tay Manchester United.

Cảm giác “lạ” khi chia tay đội bóng cũ

Trên trang cá nhân, Højlund thừa nhận cảm giác “kỳ lạ” khi phải nói lời tạm biệt United, bởi suốt một năm qua anh đã sống như một cầu thủ Napoli. Dù vậy, việc rời đội bóng nơi anh từng mơ ước khoác áo từ thuở nhỏ vẫn khiến tuyển thủ Đan Mạch xúc động, nhất là sau khi đã được ra sân tại Old Trafford trong màu áo đỏ.

Napoli và hành trình tìm lại sự tự tin

Tiền đạo người Đan Mạch nhấn mạnh chính sự ủng hộ của người hâm mộ Napoli đã giúp anh “tìm lại sự tự tin”. Từ một bản hợp đồng cho mượn cuối kỳ chuyển nhượng, anh dần cảm nhận mình thực sự thuộc về đội bóng miền Nam nước Ý, được đón nhận như ở nhà và được tin tưởng trên sân cỏ.

Lời hứa cho hiện tại và lời cảm ơn cho quá khứ

Højlund coi bàn thắng trước Pisa là điểm xuất phát cho một giai đoạn mới, nơi anh cam kết “cống hiến tất cả” cho Napoli trong thời gian tới. Đồng thời, anh gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, cầu thủ và ban huấn luyện Manchester United vì đã giúp anh thực hiện giấc mơ thời thơ ấu.

Những con số khép lại một chặng đường

Thương vụ của Højlund trở thành chuyển nhượng chính thức với mức phí 44 triệu euro sau khi Napoli giành suất dự Champions League, điều mà giám đốc thể thao Giovanni Manna từng nói chỉ còn là “thủ tục”. Trước khi rời United, anh ghi 14 bàn ở giải Ngoại hạng trong hai mùa giải, và ở mùa bóng hiện tại đã có 11 pha lập công cho Napoli khi Serie A còn một vòng đấu nữa là khép lại.

Xem thêm
0
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Napoli không còn cửa vô địch nhưng vẫn phải giữ chặt suất trong nhóm 4 đội dẫn đầu khi làm khách trên sân Como. Ngược lại, Como chịu sức ép lớn hơn khi kém Juventus 3 điểm ở vị trí thứ 4, buộc thầy trò Cesc Fabregas phải đẩy cao đội hình tấn công để tìm chiến thắng. Thế trận trên sân phản ánh đúng bối cảnh đó.

Como bỏ lỡ thời cơ vàng

Ngay phút thứ 8, Como có cơ hội mười mươi để mở tỷ số. Nico Paz chọc khe cho Douvikas thoát xuống, tiền đạo này vượt qua cả thủ môn Milinkovic-Savic nhưng lại xử lý chậm, để Rrahmani kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi. Đội chủ nhà tiếp tục tạo sóng gió với các pha dứt điểm của Baturina và Smolcic đi chệch cột dọc, trong khi Diao khống chế hỏng rất đáng tiếc ở tình huống đối mặt thủ môn.

Napoli lép vế, sống nhờ Milinkovic-Savic

McTominay và các đồng đội phần lớn thời gian phải chịu đòn, co mình chống đỡ sức ép từ Como. Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn là bên nắm thế chủ động. Phút 59, Diao đánh đầu vọt xà ngang khung thành Napoli. Chỉ 5 phút sau, Milinkovic-Savic phải trổ tài cứu thua bằng một tay sau cú sút của Baturina bị đổi hướng, giữ cho đội khách không bị thủng lưới.

Điều chỉnh của Conte và những cú sút muộn

Trước thế trận bế tắc, Antonio Conte rút De Bruyne ra, tung Spinazzola và Anguissa vào sân. Từ đây Napoli bất ngờ trở nên nguy hiểm hơn trong hơn 10 phút cuối. Phút 80, McTominay sút chệch cột dọc trong gang tấc. Bốn phút sau, Politano cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm, bóng dội trúng cột dọc. Tỷ số 0-0 được giữ đến hết trận, kết quả này bất lợi cho Como trong cuộc đua với Juventus, trong khi Napoli hòa lại là tin vui cho Inter khi họ chỉ cần không thua Parma để lên ngôi vô địch.

Xem thêm
0
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật