Những phát ngôn gây tranh cãi trước trận đấu
Lamine Yamal, tài năng trẻ 18 tuổi của Barcelona, đã trở thành tâm điểm chú ý trước thềm El Clasico không chỉ bởi tài năng mà còn vì những phát ngôn táo bạo. Khi được hỏi về Real Madrid, Yamal không ngần ngại đùa rằng: “Họ là đội hay than vãn và thích ăn vạ.” Chưa dừng lại, anh còn đăng tải lên Instagram loạt ảnh ăn mừng tại Bernabeu mùa trước, kèm hình các cổ động viên Real Madrid đang chửi bới mình. Dù những lời nói này không quá nghiêm trọng, chúng đã vô tình thổi bùng thêm ngọn lửa căng thẳng trước trận đại chiến.
Áp lực sân khách và màn trình diễn dưới sức
Khi trận đấu bắt đầu, mọi thứ nhanh chóng trở nên bất lợi cho Yamal. Ngay phút thứ hai, Barcelona bị thủng lưới sau một pha phản công của Real Madrid, và chính Yamal là người mắc lỗi trong tình huống phạm lỗi với Vinicius Jr trong vòng cấm. May mắn cho anh, VAR đã can thiệp và trọng tài rút lại quyết định phạt đền. Tuy nhiên, kể từ đó, mỗi lần Yamal chạm bóng, anh đều phải hứng chịu những tiếng la ó, huýt sáo từ khán đài Bernabeu. Về chuyên môn, Yamal gần như “tắt điện” trước hàng thủ Real Madrid, đặc biệt là hậu vệ Alvaro Carreras. Anh chỉ có một cú sút vọt xà, mất bóng tám lần và chỉ thực hiện được bốn đường chuyền ở 1/3 sân đối phương.
Cao trào sau trận và bài học trưởng thành
Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho Real Madrid, nhưng căng thẳng vẫn chưa dừng lại. Khi cầu thủ hai đội tiến lại bắt tay, một cuộc xô xát bùng phát mà Yamal là trung tâm. Vinicius Jr tiếp tục khiêu khích, khiến không khí trở nên hỗn loạn và buộc trọng tài cùng ban huấn luyện phải can thiệp. Dù Yamal vẫn là một tài năng lớn, El Clasico lần này đã dạy anh bài học quý giá: giữ cái đầu lạnh trước áp lực và cám dỗ ngoài sân cỏ là điều không thể thiếu trên con đường trở thành ngôi sao lớn.