Dani Rodriguez, tiền vệ kỳ cựu 37 tuổi của Mallorca, vừa trải qua một biến cố lớn trong sự nghiệp khi bị tước băng đội trưởng và giam lương 10 ngày. Sự việc bắt nguồn từ việc anh không được ra sân trong trận thua ngược Real Madrid, khiến Rodriguez bức xúc đăng tải trên mạng xã hội: “Dù sao thì các con tôi cũng rút ra được một bài học, đó là đừng kỳ vọng vào bất cứ điều gì và từ bất kỳ ai. Ngày nay, người ta không còn giữ văn hóa trọng dụng nhân tài.”
Không dừng lại ở đó, Rodriguez tiếp tục chỉ trích quyết định của HLV khi ưu ái cầu thủ mới Jan Virgili, cho rằng “lòng trung thành, sự chăm chỉ hay cống hiến đều không quá quan trọng”. Hành động này bị ban lãnh đạo đánh giá là gây chia rẽ nội bộ, dẫn đến án phạt nghiêm khắc.
Không chỉ chịu kỷ luật từ CLB, Rodriguez còn hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Đại diện của anh, Rodrigo Fernandez Lovelle, chia sẻ: “Rodriguez biết mình đã sai và tôn trọng quyết định của ban lãnh đạo, nhưng thực sự thất vọng trước phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng.”