Cuộc đua kịch tính và những kỷ lục bị phá vỡ
Tại chung kết 400m nam môn điền kinh SEA Games 33, Tạ Ngọc Tưởng đã xuất sắc về đích thứ hai với thời gian 45 giây 53, chỉ kém VĐV Thái Lan Joshua Atkinson 0,40 giây. Cả hai vận động viên đều vượt qua kỷ lục SEA Games trước đó là 46 giây, đồng thời Tạ Ngọc Tưởng còn phá luôn kỷ lục quốc gia do chính anh nắm giữ (45 giây 59). Đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Tưởng, đánh dấu bước tiến lớn của điền kinh Việt Nam trên đấu trường khu vực.
Sự cố kỹ thuật và hệ quả đáng tiếc
Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi Ban tổ chức SEA Games 33 thông báo hệ thống tính giờ trong các nội dung chạy tối 12/12 gặp trục trặc, không đạt chuẩn của Liên đoàn điền kinh thế giới (WA). Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng, xác nhận: “Thứ hạng các VĐV không bị ảnh hưởng, nhưng thành tích thời gian sẽ không được công nhận để tính làm kỷ lục, chuẩn tham dự các giải đấu.” Điều này đồng nghĩa với việc Tạ Ngọc Tưởng mất kỷ lục quốc gia, một điều rất đáng tiếc cho cá nhân anh và điền kinh Việt Nam.
Phản ứng và đánh giá từ các bên liên quan
Sự cố này được đánh giá là hy hữu tại một kỳ SEA Games, dù Ban tổ chức đã nhanh chóng khắc phục vào sáng 13/12. Các vị trí huy chương không bị tranh cãi do khoảng cách rõ ràng, nhưng nhiều VĐV, trong đó có cả John Tolentino (Philippines), cũng mất đi những thông số cá nhân tốt nhất. Sự việc đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn về công tác kỹ thuật tại các giải đấu lớn trong tương lai.