Thực tế phũ phàng trên sân cỏ
Dù nhận được những lời khen xã giao từ huấn luyện viên Vincent Kompany, tương lai của Nicolas Jackson tại Bayern Munich đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Eintracht Frankfurt, Jackson tiếp tục không được trao cơ hội ra sân, trong khi Harry Kane vẫn là tâm điểm với phong độ chói sáng. Những con số thống kê cho thấy lần gần nhất Jackson đá chính đã từ cuối tháng 1, phản ánh rõ ràng anh không còn nằm trong kế hoạch nhân sự ưu tiên của Kompany.
Phát biểu thận trọng từ ban huấn luyện
Trước truyền thông, HLV Kompany tỏ ra khá dè dặt khi nói về tương lai của Jackson: “Chúng tôi tận hưởng quãng thời gian có Nicolas Jackson ở đây. Bất kỳ quyết định nào cho mùa hè tới sẽ được thảo luận trực tiếp với Nicolas và giữa hai câu lạc bộ.” Tuy nhiên, những phát biểu này dường như chỉ mang tính chất ngoại giao, bởi thực tế trên sân cỏ lại hoàn toàn trái ngược.
Khả năng trở lại Chelsea ngày càng rõ ràng
Theo nguồn tin từ The Times, Bayern Munich hiện không có ý định mua đứt Jackson sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo người Senegal gần như chắc chắn sẽ phải trở lại Chelsea khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 mở cửa. Tuy nhiên, tương lai của anh tại Stamford Bridge cũng không mấy sáng sủa khi hàng công của The Blues đang rất chật chội với nhiều tài năng trẻ.
Ngã ba đường sự nghiệp
Jackson đang rơi vào tình cảnh “đi không được, ở không xong”. Tại Bayern, anh không thể cạnh tranh với Harry Kane; còn tại Chelsea, anh phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những cái tên như Joao Pedro, Marc Guiu và Liam Delap. Những tháng còn lại của mùa giải sẽ là cơ hội cuối cùng để Jackson chứng minh giá trị, nếu không muốn trở thành món hàng thanh lý trong mùa hè đầy biến động.