Khởi đầu với thử thách Newcastle
Chelsea bước vào vòng knock-out Champions League mùa này với vị trí thứ 6 ở giai đoạn phân hạng, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ mạnh ngay từ vòng 16 đội. Theo xác suất, Newcastle – đội bóng được đánh giá cao hơn Qarabag ở vòng play-off – nhiều khả năng sẽ là chướng ngại vật đầu tiên của The Blues. Một cuộc nội chiến nước Anh có thể sẽ sớm diễn ra, mở màn cho hành trình đầy kịch tính của Chelsea.
Lộ trình toàn Anh ở tứ kết và bán kết
Nếu vượt qua Newcastle, Chelsea sẽ tiếp tục đối đầu với một đội bóng Ngoại hạng Anh khác ở tứ kết, khi các vị trí hạt giống 3 và 4 hiện thuộc về Liverpool và Tottenham. Kịch bản này càng trở nên hấp dẫn nếu các đội bóng Anh đều giành chiến thắng ở vòng 16 đội, biến Champions League thành sân chơi nội bộ của Premier League. Ở bán kết, nhánh đấu "xanh" hoặc "bạc" do UEFA phân chia có thể đưa Chelsea chạm trán Arsenal hoặc Manchester City, tạo nên những trận đại chiến không khoan nhượng.
Chung kết trong mơ tại Budapest
Đỉnh điểm của kịch bản điên rồ này sẽ là trận chung kết tại Puskas Arena (Budapest) vào ngày 30/5, nơi Chelsea có thể gặp một đại diện Ngoại hạng Anh khác từ nhánh đối diện. Nếu điều này xảy ra, The Blues sẽ có cơ hội vô địch Champions League chỉ bằng cách đánh bại các đội bóng đồng hương – điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu.
Giấc mơ độc nhất vô nhị của người hâm mộ Chelsea
Dù mọi thứ chỉ thực sự rõ ràng sau lễ bốc thăm ngày 27/2, viễn cảnh Chelsea trở thành vua châu Âu bằng cách vượt qua toàn bộ các đối thủ Premier League đang khiến người hâm mộ phấn khích. Đây sẽ là hành trình ngọt ngào, độc nhất vô nhị, và là dấu ấn không thể phai mờ nếu The Blues hiện thực hóa được giấc mơ này.