Khởi đầu thuận lợi nhưng kết thúc đáng tiếc
Chelsea đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn khi Joao Pedro ghi bàn mở tỷ số, mang lại hy vọng cho người hâm mộ về một chiến thắng trước Atalanta. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định trong lối chơi đã khiến đội bóng thành London đánh mất thế trận và cuối cùng phải nhận thất bại. Dù vậy, màn trình diễn của hậu vệ trẻ Josh Acheampong lại là điểm sáng hiếm hoi trong một ngày u ám của Chelsea.
Acheampong – điểm tựa nơi hàng thủ
Được xếp đá hậu vệ phải, Acheampong đã thể hiện sự chắc chắn cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Anh không chỉ tạo ra một cơ hội nguy hiểm ở cuối trận cho Joao Pedro mà còn có hai pha cứu thua xuất sắc, được cựu danh thủ Joe Cole ca ngợi là “không thể tin được”. Acheampong cũng giành chiến thắng trong 3/5 pha tranh chấp và hoàn thành pha đi bóng duy nhất, cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của một cầu thủ trẻ mới 19 tuổi.
Những tranh cãi về cách dùng người của HLV Maresca
Dù nhận điểm số 9/10 từ Football London, Acheampong vẫn không được HLV Maresca trọng dụng thường xuyên. Điều này dấy lên nhiều tranh cãi, nhất là khi anh tỏ ra vượt trội so với Tosin Adarabioyo và Benoit Badiashile – những người thường xuyên mắc lỗi hoặc thiếu tốc độ. Acheampong cho thấy sự khác biệt ở tư duy chiến thuật, chủ động pressing và kéo giãn hàng thủ đối phương, điều mà các đàn anh chưa làm được. Rõ ràng, Maresca cần cân nhắc lại cách sử dụng nhân sự nếu muốn Chelsea tiến xa hơn.