Jorge Valdano, cựu HLV của Real Madrid viết về trận PSG - Bayern nhiều ngày sau khi nó khép lại, bởi với ông, đó là một trận đấu lịch sử. Một trong những trận mà trong đời người, ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trận lượt đi ấy nhắc ông nhớ lại bản chất rực rỡ nhất của bóng đá.
Hai cực quyền lực và thứ bóng đá thần thánh
Trong mắt Valdano, PSG và Bayern đại diện cho hai thái cực quyền lực: một bên đang trỗi dậy, một bên đã vững bền. Quyền lực luôn đi kèm ngờ vực, và cách tốt nhất để xua tan là chơi thứ bóng đá thần thánh, làm cả thế giới ngất ngây. Trận 5-4 chính là câu trả lời, là minh chứng rằng bóng đá vẫn có thể là một lễ hội huy hoàng, thay vì trở thành thói quen nhàm chán.
Lời nhắn gửi trước chương hai
Trước mắt là chương thứ hai của cuộc đối đầu, và Valdano chỉ hy vọng nó xứng tầm chương đầu. Nhưng nếu không được như vậy thì cũng chẳng sao, bởi trận lượt đi đã đủ để nhắc nhở về sự dấn thân. Giống như mỗi lần bước chân vào sân vận động, người hâm mộ lại nuôi dưỡng những niềm hy vọng mới, bất chấp kết cục.
“Cứ chơi thong dong đi các chàng trai”
Valdano chỉ muốn nói với các cầu thủ: “Cứ chơi thong dong đi các chàng trai, các bạn đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Các bạn đã dạy cho chúng tôi một bài học về cái đẹp”. Đó là lời của một người từng vô địch World Cup 1986 cùng tuyển Argentina, từng khoác áo Real Madrid, rồi trở thành huấn luyện viên, giám đốc điều hành, giám đốc thể thao và cây bút bình luận sâu sắc. Người được mệnh danh là “triết gia bóng đá” vì luôn đề cao giá trị tinh thần hơn là kết quả thuần túy.