Nghi thức quen thuộc sau chiến thắng của Man City
Sau khi Manchester City đánh bại Chelsea 1-0 ở chung kết Cúp FA, Hoàng tử William bước lên bục tại Wembley để trao huy chương và cúp cho đội vô địch. Dù là người ủng hộ Aston Villa, ông vẫn giữ vai trò đại diện Liên đoàn Bóng đá, đứng ở vị trí trung tâm của một nghi lễ vốn được tổ chức theo trình tự chặt chẽ, từng cầu thủ lần lượt tiến đến nhận lời chúc mừng.
Rayan Cherki và quyết định “giành” một khoảnh khắc riêng
Khi đến lượt mình, Rayan Cherki không chỉ dừng lại ở cái bắt tay. Anh tranh thủ cơ hội hiếm hoi này để xin chụp một bức selfie với hoàng tử ngay trên bục. Hành động diễn ra rất nhanh, nhưng đủ để làm thay đổi không khí trang trọng vốn bao trùm lễ trao giải.
Phản ứng của hoàng tử trước cú “phá lệ”
Bị bất ngờ đôi chút, Hoàng tử William không tỏ ra khó chịu. Ông nghiêng người, phối hợp để bức ảnh được chụp trọn vẹn, rồi để buổi trao giải tiếp tục trôi chảy. Cách phản ứng bình tĩnh và cởi mở này giúp tình huống không trở thành điểm nghẽn trong nghi thức, dù việc xin chụp hình ở bối cảnh như vậy thường không được khuyến khích.
Từ bục trao giải đến mạng xã hội
Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, biến một chi tiết nhỏ trên bục trao cúp thành hình ảnh nổi bật của đêm chung kết. Trong khung cảnh trang trọng của Wembley, cú selfie của Cherki và thái độ linh hoạt của Hoàng tử William đã tạo nên một điểm nhấn đời thường, khép lại buổi lễ mừng cúp của Manchester City bằng một khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa dễ gây thiện cảm.