Chờ đón một năm 2026 đầy thách thức dành cho Bruno Fernandes?

De Ligt chuẩn bị tái xuất, hàng thủ MU hết thời “thủng lưới như rổ”?

Van Persie chơi lớn: Đưa cả đội Feyenoord sang Bỉ chỉ để Sterling tập luyện!

Bá Thắng

HLV Arteta lo trượt "mộng ăn 4" vì Arsenal bị chấn thương tàn phá

Tham vọng lớn, thử thách càng lớn
Mùa giải 2023/24 đang chứng kiến Arsenal bùng nổ trên nhiều mặt trận. Đội bóng của HLV Mikel Arteta dẫn đầu Ngoại hạng Anh, toàn thắng vòng bảng Champions League, vào sâu FA Cup và chuẩn bị đá chung kết Cúp Liên đoàn. Tham vọng giành “cú ăn 4” lịch sử chưa bao giờ gần với Arsenal như lúc này. Tuy nhiên, cơn bão chấn thương đang phủ bóng lên hy vọng của họ.

Những mất mát liên tiếp
Trận thắng Wigan 4-0 tại FA Cup là minh chứng cho sức mạnh của Arsenal, nhưng cũng phơi bày những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. Hậu vệ Calafiori chấn thương ngay trước trận, thủ quân Odegaard chưa kịp bình phục, Ben White phải rời sân giữa chừng, trong khi Kai Havertz và Mikel Merino vẫn chưa thể trở lại. Sự vắng mặt của các trụ cột khiến Arteta phải liên tục điều chỉnh đội hình và chiến thuật.

Chiến lược xoay tua và thử nghiệm
Để đối phó với tình hình, HLV Arteta buộc phải “liệu cơm gắp mắm”, sử dụng các cầu thủ trẻ như Marli Salmon (16 tuổi), Tommy Setford (19 tuổi) và trao cơ hội cho Christian Norgaard. Đồng thời, ông cũng thử nghiệm Saka ở vị trí tiền vệ trung tâm, một giải pháp tình thế nhưng cho thấy sự linh hoạt trong cách dùng người của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Áp lực từ lịch thi đấu dày đặc
Lịch thi đấu dày đặc càng khiến thách thức lớn hơn với Arsenal. Sau trận đấu với Wigan, họ sẽ gặp Wolves và Tottenham chỉ trong vòng vài ngày. HLV Arteta nhấn mạnh: “Chúng tôi cần các cầu thủ sớm bình phục không chỉ để có đủ quân số mà còn để có thêm phương án trước từng đối thủ khác nhau”. Sự trở lại của các trụ cột sẽ là chìa khóa để Arsenal duy trì tham vọng lớn ở mùa giải này.

0
83 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Danh sách đề cử gây tranh cãi
Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách 6 cầu thủ được đề cử cho giải thưởng “Ngôi sao tương lai” (Future Stars) tại vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, lựa chọn này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trong số các ứng viên, có những cầu thủ thậm chí đã cùng đội nhà bị loại từ vòng bảng, hoặc có thời gian thi đấu rất hạn chế như Kang Sang Yoon của U23 Hàn Quốc chỉ ra sân 28 phút, hay Behram Abduweli của U23 Trung Quốc chưa ghi được bàn nào dù chơi ở vị trí tiền đạo.

Tiêu chí lựa chọn thiếu thuyết phục
Điều khiến người hâm mộ bất bình là việc những cầu thủ có thành tích nổi bật tại giải, như Đình Bắc của U23 Việt Nam ghi 3 bàn thắng, Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Shahin (U23 Lebanon) – đều không có tên trong danh sách đề cử. Lý do được tiết lộ là giải thưởng này đã được “cơ cấu” từ trước khi giải đấu diễn ra, dựa trên thành tích ở vòng loại, danh tiếng CLB hoặc dấu ấn ở các giải đấu trước đó, thay vì màn trình diễn thực tế tại vòng chung kết U23 châu Á.

Giá trị thực sự của giải thưởng
Thực tế, giải “Future Stars” của AFC chỉ mang tính chất tôn vinh tiềm năng và sự phát triển của các cầu thủ trẻ, chứ không phản ánh đúng phong độ hiện tại tại giải đấu. Điều này khiến giải thưởng trở nên kém hấp dẫn với người hâm mộ, đặc biệt là các cổ động viên Việt Nam đang kỳ vọng vào những giải thưởng thực sự giá trị như Vua phá lưới hay Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP) dành cho Đình Bắc.

Xem thêm
0
560 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật