Hàng công tệ hại của Tottenham
Tottenham tiếp tục có khởi đầu đáng thất vọng tại Ngoại hạng Anh 2026/27 khi bị Everton cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Sau 4 vòng, đội bóng của Roberto De Zerbi vẫn chưa thắng, mới có 2 điểm và đặc biệt chưa ghi nổi 1 bàn.
Spurs đã chi hơn 300 triệu bảng để nâng cấp đội hình trong mùa hè, bổ sung thêm nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, nhưng hàng công lại bất lực suốt 360 phút đầu tiên tại giải đấu. Với một đội hình được đầu tư mạnh như vậy, sức ép lúc này không còn nằm riêng ở các tiền đạo mà đang hướng thẳng về phía De Zerbi.
4 trận, 0 bàn thắng
Tottenham mở màn mùa giải bằng thất bại 0-3 trước Brentford, sau đó thua Newcastle 0-2 rồi liên tiếp hòa Nottingham Forest và Everton 0-0. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Spurs không ghi bàn ở cả 4 trận mở màn một mùa giải thuộc 4 hạng đấu cao nhất nước Anh.
Sau trận gặp Everton, chuỗi tịt ngòi của Tottenham tại Ngoại hạng Anh đã kéo dài hơn 400 phút. Họ hiện đứng thứ 17 với 2 điểm, một vị trí rất khó chấp nhận nếu nhìn vào quy mô đầu tư trong mùa hè.
Tiền đã chi, người cũng đã mua
De Zerbi không thể nói Tottenham thiếu lựa chọn trên hàng công. Spurs đã đầu tư khoảng 304,5 triệu bảng trong mùa hè, tính cả nghĩa vụ mua đứt Omar Marmoush vào năm sau. Sávio được đưa về từ Man City, Marmoush cũng cập bến để bổ sung tốc độ và khả năng ghi bàn.
Ngoài ra, Tottenham còn chi đậm cho Sandro Tonali, Mateus Fernandes và Jan Paul van Hecke. Trên hàng công, De Zerbi có Marmoush, Sávio, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Mathys Tel cùng nhiều phương án khác. Vấn đề lúc này không nằm ở số lượng cầu thủ, mà là cách sử dụng họ.
Tottenham đang thiếu sự kết nối
Trận hòa Nottingham Forest nói khá nhiều về vấn đề của Spurs. Tottenham kiểm soát 58% bóng, tung ra 12 cú sút và được hưởng 10 quả phạt góc, nhưng không có lần dứt điểm nào trúng đích. Sau trận, De Zerbi cũng thừa nhận đội bóng xử lý thiếu chính xác ở những tình huống quyết định.
Có lúc cầu thủ chọn sút khi đồng đội đang ở vị trí thuận lợi hơn, có lúc những quả tạt đi quá sâu hoặc đường chuyền cuối cùng sai thời điểm. Tottenham có nhiều cầu thủ giàu tốc độ, giỏi rê bóng và có khả năng tạo đột biến, nhưng họ vẫn chơi như những cá nhân rời rạc hơn là một hàng công ăn ý.
Áp lực ngày càng lớn với De Zerbi
Sau trận Everton, De Zerbi cho rằng Tottenham đang gặp vấn đề về tâm lý, đồng thời nhắc tới thể lực, chấn thương và việc một số tân binh gia nhập muộn. Những lý do đó phần nào có cơ sở, nhưng khó kéo dài mãi. Spurs đã giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp, trong khi hàng công vẫn chưa ghi nổi 1 bàn sau 4 vòng.
Một HLV nổi tiếng với lối chơi hoa mỹ, dẫn dắt đội bóng sở hữu hàng công đắt giá nhất nhì giải nhưng gần như vô hại trước khung thành đối phương. Với hơn 300 triệu bảng đã được đầu tư, De Zerbi cần sớm tìm ra cách kết nối những cầu thủ mình có. Nếu tình hình tiếp tục không cải thiện, sức ép sẽ ngày càng đè nặng lên chính chiếc ghế của ông.