Đừng đùa với Kompany: Xử lý tận gốc cầu thủ ngủ gật trong buổi họp đội!

Kiều Oanh 1m80: Hoa khôi làng bóng chuyền khiến đối thủ cũng phải ngoái nhìn

3-0 rồi 4-3: Bayern Munich khiến fans Mainz khóc thét vì màn lật kèo không tưởng!

Duy Tân

Hà Nội thắng nghẹt thở Ninh Bình: 5 bàn, 2 lần xà ngang, kịch tính đến phút chót!

Hà Nội có chuyến làm khách đầy kịch tính trên sân Ninh Bình và rời sân với chiến thắng 3-2 nghẹt thở. Bàn thắng sớm của Hùng Dũng mở ra thế trận tấn công dồn dập, nhưng đội bóng Thủ đô phải căng mình bảo vệ lợi thế đến tận những phút cuối.

Đòn phủ đầu và hiệp một bùng nổ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội dồn toàn lực gây sức ép lên khung thành Ninh Bình. Phút thứ 4, Hùng Dũng trừng phạt hàng thủ chủ nhà bằng pha lập công mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp cựu vương V-League càng đá càng hưng phấn, liên tục khiến hàng thủ Ninh Bình phải làm việc tối đa.

Phút 12, Xuân Mạnh suýt nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Đến phút 45+1, cầu thủ trẻ Anh Tiệp, vào sân thay Duy Mạnh chấn thương, đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội. Chỉ 2 phút sau, Ninh Bình bừng tỉnh với bàn rút ngắn cách biệt của Geovane, khép lại hiệp một với tỷ số 1-2.

Hiệp hai rượt đuổi, Hà Nội bảo toàn chiến thắng

Thế trận đôi công tiếp tục được duy trì sau giờ nghỉ. Phút 58, Hoàng Hên kiến tạo như đặt để Văn Quyết ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Nội. Chỉ 3 phút sau, Quốc Việt mang hy vọng trở lại cho Ninh Bình với cú sút phạt chạm hàng rào đổi hướng, rút ngắn còn 2-3.

Quan Văn Chuẩn và hàng thủ Hà Nội lăn xả

Nửa cuối hiệp hai, sự xuất hiện của Hoàng Đức giúp lối chơi Ninh Bình khởi sắc rõ rệt. Đội chủ nhà dồn ép mạnh mẽ, nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn cùng hàng thủ Hà Nội thi đấu lăn xả, bảo toàn cách biệt mong manh đến hết trận. Thắng 3-2, Hà Nội củng cố vững chắc vị trí thứ 4 V-League với 36 điểm sau 20 trận, đồng thời thu hẹp khoảng cách với vị trí thứ 3 của chính Ninh Bình xuống còn 1 điểm. 

0
210 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Hà Nội FC bước vào trận tiếp Becamex TP.HCM với mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám đuổi nhóm dẫn đầu V-League. Đội bóng của HLV Harry Kewell đang đứng thứ 4, kém Ninh Bình 4 điểm nên không được phép sảy chân trên sân nhà. Ở chiều ngược lại, Becamex TP.HCM tiếp tục ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng, buộc phải “liều” ngay tại Hàng Đẫy.

Bàn thắng sớm và bước ngoặt VAR

Ngay giây 43, bất ngờ lớn xuất hiện. Nguyễn Trần Việt Cường đi bóng rồi dứt điểm đẳng cấp, mở tỷ số cho Becamex TP.HCM. Lợi thế đến sớm cho đội khách, nhưng thế trận nhanh chóng đổi chiều. Phút 11, sau nhiều phút tham khảo VAR, trọng tài xác định Milos Zlatkovic phạm lỗi với David Fisher trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Hoàng Hên đánh bại thủ môn Minh Toàn, gỡ hòa cho Hà Nội FC.

Hà Nội bùng nổ, lật ngược thế cờ

Bàn gỡ giúp Hà Nội FC giải tỏa tâm lý và chơi thanh thoát hơn. Phút 24, Hai Long xâm nhập vòng cấm, dứt điểm một chạm chính xác sau quả tạt hợp lý của Hoàng Hên, đưa đội chủ nhà dẫn ngược. Đến phút 31, David Fisher dứt điểm cận thành dễ dàng, nâng tỷ số lên 3-1. Hà Nội khép lại hiệp 1 với lợi thế lớn cả về tỷ số lẫn thế trận.

Việt Cường lập cú đúp, Hoàng Hên đáp trả

Hiệp 2 tiếp tục sôi động. Phút 60, Việt Cường hoàn tất cú đúp, rút ngắn tỷ số xuống 2-3, nhen nhóm hy vọng có điểm cho Becamex TP.HCM. Nhưng Hà Nội FC phản ứng rất nhanh. Hoàng Hên ghi bàn thứ hai cho riêng mình ở phút 68, tái lập khoảng cách 2 bàn. Cuối trận, phút 90, Thành Chung nhận thẻ đỏ, đội bóng thủ đô phải chơi thiếu người. Dù vậy, Hà Nội FC vẫn bảo toàn chiến thắng 4-2, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Xem thêm
0
57 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật