Chiến thắng 2-1 của Man Utd trước Liverpool trên sân Anfield không chỉ là một kết quả ấn tượng, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành dưới thời HLV Ruben Amorim. Dù từng hạ Man City ngay tại Etihad, nhưng chính trận thắng Liverpool mới thực sự khiến Amorim xúc động: “Đó là chiến thắng lớn nhất của tôi kể từ khi đến Man Utd,” ông chia sẻ với Sky Sports.
Man Utd khởi đầu hoàn hảo với bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo, nhưng bị gỡ hòa ở phút 78. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu không hề suy giảm, và Harry Maguire đã tỏa sáng với bàn thắng quyết định từ một pha bóng cố định. Amorim nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của các pha bóng cố định. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm đã thể hiện đúng vai trò.”
Quyết định để Maguire đá chính thay Leny Yoro đã được đền đáp xứng đáng, khi trung vệ này không chỉ chắc chắn mà còn ghi bàn quyết định. Dù Liverpool kiểm soát bóng, Man Utd phòng ngự phản công hiệu quả, khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Amorim khẳng định, chiến thắng này sẽ chỉ là động lực cho những thử thách tiếp theo.