Garnacho bị cả HLV lẫn huyền thoại "dằn mặt": Đã đến lúc tỉnh mộng?

Rivaldo "bóc phốt" Real Madrid: Vì sao cứ thay Vinicius ra sân khi anh đang thăng hoa?

Nếu sa thải Arne Slot, Liverpool nguy cơ cao sẽ "tan nát" giống MU hậu Sir Alex?

Vô đối

Gái gym “thả rông” chạy bộ: Phá chuẩn mực hay tự do thể hiện bản thân?

Thời gian gần đây, T.K.H – một nữ huấn luyện viên phòng gym – đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong cộng đồng thể thao phong trào nhờ phong cách chạy bộ “thả rông”, không mặc áo ngực và diện trang phục bó sát. Sự lựa chọn này khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí gây sốc, bởi nó phá vỡ những chuẩn mực truyền thống về trang phục thể thao nữ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng K.H sở hữu thân hình săn chắc, số đo ba vòng ấn tượng 90-60-105 cm, thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc từ năm 2017 và tham gia nhiều bộ môn thể thao khác nhau.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, không ít người lại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nỗ lực và thành tích của cô. Việc duy trì thói quen dậy sớm, chạy bộ từ 6h sáng và tập gym đều đặn mỗi ngày cho thấy sự kiên trì, kỷ luật đáng học hỏi. Dù gây tranh cãi, K.H đã góp phần mở ra cuộc thảo luận về quyền tự do lựa chọn phong cách cá nhân trong thể thao, đồng thời đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa cá tính và chuẩn mực xã hội.

4
42,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Anh Dũng Lê
Nhìn thấy phát gớm .
Thích
Phản hồi
0
Thanh hung Kieu
Ko sao tôi thích. Được ngắm free còn gì
Thích
Phản hồi
0
Trần Tiên Sinh
Kinh vãi
Thích
Phản hồi
1
2 Phản hồi
an nguyễn
nhìn thế mà bảo kinh, chả húp nước ừng ực ra ý chứ
Thích
Phản hồi
0
Phong Mr
Xinh mà bạn ,,,nhưng 1 là ae ta ko đủ nhiệt đâu,ông nào 1m8 trơt lên ,2 là liệu có phải chuyển. Giới ko
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thu Hạnh

Mike Tyson và Floyd Mayweather đều là những tượng đài của làng quyền Anh, không chỉ bởi thành tích trên sàn đấu mà còn bởi lối sống xa hoa, tiêu tiền không giới hạn. Tyson từng khiến thế giới choáng váng với những biệt thự xa xỉ, nuôi hổ Bengal trong khuôn viên, và từng “đốt” sạch 300 triệu bảng chỉ trong vài năm. Tuy nhiên, sự phóng khoáng này cũng đẩy ông đến bờ vực phá sản, buộc phải bán đi phần lớn tài sản, chỉ còn lại vài siêu xe và giá trị tài sản hiện tại khoảng 24 triệu bảng.

Trái lại, Mayweather không chỉ tiêu tiền mà còn biết cách giữ và nhân lên tài sản. Anh sở hữu bộ sưu tập bất động sản trị giá hàng trăm triệu bảng, bộ sưu tập xe hơi, máy bay riêng và đồng hồ đắt giá bậc nhất thế giới. Đặc biệt, Mayweather xây dựng đế chế kinh doanh đa ngành, giúp giá trị tài sản hiện tại lên tới 300 triệu bảng. Nếu Tyson là “huyền thoại đốt tiền” về tốc độ, thì Mayweather mới thực sự là “ông hoàng” về sự giàu có và nghệ thuật phô trương tài sản.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Mười năm sau trận “quyền vương thế kỷ” làm cả thế giới nín thở, Manny Pacquiao xác nhận đang đàm phán tái đấu Floyd Mayweather. Ở tuổi 46, Pacquiao không còn hướng đến tiền bạc mà khao khát danh dự, mong muốn một kết cục công bằng sau thất bại năm 2015. Anh khẳng định: “Miễn là Floyd chịu trở lại. Tôi vẫn đang thi đấu, vì thế trận tái đấu là hoàn toàn có thể.”

Mayweather, với thành tích 50-0, đã giải nghệ từ 2017 nhưng chưa bao giờ rời xa sàn đấu, liên tục tham gia các trận biểu diễn triệu đô. Sự xuất hiện của Netflix với vai trò tổ chức càng khiến trận tái đấu này trở thành tâm điểm thể thao năm 2026, hứa hẹn doanh thu khổng lồ nhưng với Pacquiao, “tiền không còn là mục tiêu”.

Nếu trận đấu năm 2015 là đỉnh cao thương mại, thì lần này, đó là đỉnh cao cảm xúc. Hai huyền thoại, dù không còn ở đỉnh cao thể lực, vẫn cháy bỏng khát vọng chiến thắng, minh chứng cho tinh thần bất khuất của những chiến binh thực thụ.

Xem thêm
0
433 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật