Khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng
Thị trấn Valkeakoski của Phần Lan đang trải qua những ngày u ám chưa từng có khi FC Haka, câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất nước này, liên tiếp hứng chịu hai cú sốc lớn chỉ trong thời gian ngắn. Nỗi đau xuống hạng tại Veikkausliiga còn chưa nguôi ngoai thì thánh địa Tehtaan Kentta – biểu tượng lịch sử từ thập niên 1930 – lại bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do hành động phá hoại có chủ đích.
Vụ hỏa hoạn và hậu quả nặng nề
Vụ cháy xảy ra vào tối Chủ nhật đã phá hủy hoàn toàn một khán đài gỗ với sức chứa khoảng 400 chỗ ngồi, đồng thời làm hư hại nặng nề một phần mặt cỏ nhân tạo. Điều tra cho thấy đây không phải là sự cố ngẫu nhiên mà là hành động có chủ ý của ba thiếu niên dưới 15 tuổi. Dù một người đã thừa nhận châm lửa, nhóm này không bị truy tố hình sự do chưa đủ tuổi, chỉ phải đối mặt với các khoản bồi thường dân sự.
Phản ứng của cộng đồng và lãnh đạo
Đứng trước đống tro tàn, Chủ tịch Marko Laaksonen thừa nhận chi phí khắc phục sẽ rất lớn. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, ban lãnh đạo FC Haka cùng chính quyền thành phố đang nỗ lực kêu gọi gây quỹ và trấn an dư luận. Đại diện Hội đồng thành phố, bà Joni Kumlander, nhấn mạnh việc phục dựng sân vận động là ưu tiên cấp bách, đồng thời kêu gọi cộng đồng giữ bình tĩnh trước sự việc đau lòng này.