Từ niềm vui Champions League đến nỗi bực bội
Chiến thắng 3-2 trước Liverpool tại Old Trafford giúp Manchester United sớm giành vé dự Champions League, tạo nên bầu không khí hân hoan. Thế nhưng chuyến làm khách trước Sunderland, với đội hình có nhiều thay đổi của HLV Michael Carrick, lại kéo cảm xúc người hâm mộ xuống đáy.
Hai gương mặt gây thất vọng
Joshua Zirkzee và Mason Mount trở thành tâm điểm. Cả hai thi đấu chật vật, không theo kịp nhịp độ trận đấu, đều phải nhận thẻ vàng. Sự bế tắc của Zirkzee khiến anh bị thay ra ở phút 65 để nhường chỗ cho Patrick Dorgu, chi tiết càng làm dày thêm ấn tượng tiêu cực về bộ đôi này trong mắt nhiều CĐV.
Phản ứng dữ dội từ khán giả
Trên mạng xã hội, nhiều fan “Quỷ đỏ” yêu cầu CLB bán Zirkzee ngay kỳ chuyển nhượng tới, gọi anh là “một vụ tai nạn thảm khốc” và thúc giục lãnh đạo “chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào”. Mount cũng bị xem là “hoàn toàn vô hại”, thậm chí có ý kiến mong HLV Carrick dùng chính trận đấu này để chứng minh với giới chủ rằng cần loại bỏ những ai vào mùa sau.
Lập luận bênh vực: Thiếu nhịp thi đấu
Dù vậy, vẫn có những tiếng nói cho rằng nguyên nhân gốc không chỉ nằm ở năng lực cá nhân. Theo nhóm ý kiến này, việc phải ngồi ngoài quá lâu khiến Mount và Zirkzee đánh mất cảm giác bóng, khó đáp ứng ngay cường độ của một trận đấu chính thức khi được tung vào sân.
Giải pháp: trả lại “sân chơi” cho người thừa
Từ lập luận đó, một đề xuất được đưa ra: khôi phục các giải đấu dành cho đội dự bị. Nếu những cầu thủ ít được ra sân có môi trường thi đấu thường xuyên ở đội trẻ, họ sẽ duy trì được thể lực và nhịp độ thi đấu, hạn chế những màn trình diễn lạc lõng như trận gặp Sunderland.