Niềm vui ngắn ngủi ở Porto
Jan Bednarek vừa trải qua mùa hè đầu tiên tại FC Porto sau nhiều năm chơi bóng ở Anh. Anh rời Southampton, nơi gắn bó từ năm 2017 và từng có một mùa giải khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, để tìm thử thách mới ở Bồ Đào Nha. Quyết định này nhanh chóng mang lại trái ngọt khi trung vệ người Ba Lan góp công giúp Porto giành chức vô địch quốc gia lần thứ 31 trong lịch sử câu lạc bộ.
Biến cố trong tổ ấm
Trong bối cảnh sự nghiệp đang thuận lợi, Bednarek và gia đình lại đối mặt cú sốc ngay tại nơi ở vào tối thứ 6 vừa qua theo giờ địa phương. Khoảng 21h30, khi anh cùng vợ Julia và con gái trở về nhà sau bữa tối tại một nhà hàng, cả ba bất ngờ chạm trán kẻ trộm đang đột nhập. Gia đình không bị thương, nhưng tên trộm kịp tẩu thoát cùng số trang sức trị giá khoảng 130.000 bảng Anh.
Im lặng sau biến cố
Sau vụ việc, Bednarek chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trên các trang mạng xã hội cá nhân. Julia cũng giữ im lặng, dù chỉ vài giờ trước đó cô còn chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình tại một triển lãm nghệ thuật. Sự đối lập giữa khung cảnh bình yên trước đó và vụ tấn công trong đêm khiến cú sốc càng trở nên nặng nề với gia đình.
Hậu trường điều tra
Lực lượng cảnh sát Bồ Đào Nha đã tiếp quản hiện trường và chuyển hồ sơ cho cảnh sát tư pháp Policia Judiciaria để mở rộng điều tra. Trong khi cơ quan chức năng xử lý vụ án, người hâm mộ gửi lời chúc bình an đến Bednarek và gia đình, nhất là khi anh vốn là trụ cột của đội tuyển Ba Lan, từng dự World Cup 2018, 2022 và hai kỳ Euro.