Ngay sau thất bại 1-2 trước Bournemouth ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, làn sóng phẫn nộ của cổ động viên Arsenal bùng nổ trên kênh Arsenal Fan TV. Dù đội bóng vẫn đang dẫn đầu và nắm quyền tự quyết, Mikel Arteta trở thành mục tiêu công kích dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng Arsenal đang lãng phí một đội hình chất lượng vì cách điều hành của ban huấn luyện.
Yardman: “Arsenal sẽ vô địch nếu sa thải Arteta”
Một cổ động viên có biệt danh Yardman lên tiếng gay gắt, cho rằng Arsenal sở hữu đội hình tốt nhưng huấn luyện viên lại quá tệ. Anh nói mình bị gắn mác tiêu cực, nhưng Arteta “cứ nói toàn điều vô nghĩa”. Yardman khẳng định Arsenal sẽ vô địch nếu sa thải Arteta và đưa về một huấn luyện viên khác, đồng thời nhắc đến Xabi Alonso như phương án tiềm năng, nhấn mạnh kinh nghiệm và thành tích của ông cả khi còn là cầu thủ lẫn trên cương vị huấn luyện viên.
Lee Judges nghi ngờ tương lai Arteta
Lee Judges, gương mặt quen thuộc khác của AFTV, cho rằng tương lai của Arteta tại Arsenal đang đi đến hồi kết. Điều này trái ngược với thông tin trước đó về việc đôi bên đã bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng. Judges chỉ trích cách vận hành chiến thuật của đội, đồng thời đặt dấu hỏi vì sao nhiều cầu thủ không đạt phong độ cao vẫn liên tục được giữ suất đá chính.
Troopz bức xúc vì hàng thủ mắc sai lầm
Trên livestream, cựu thành viên nổi bật của AFTV là Troopz (tên thật Aumar Hamilton) phản ứng dữ dội khi Arsenal bị dẫn bàn. Anh thốt lên “Ôi trời ơi... biến đi. Chúng ta đang bị xé nát trên sân”, liên tục chỉ trích các sai lầm của hàng thủ trong tình huống dẫn đến bàn thua. Những phát biểu này phản ánh tâm trạng bức xúc của một bộ phận lớn người hâm mộ trước màn trình diễn của đội bóng.