Cesc Fabregas khẳng định anh chỉ có một mục tiêu duy nhất trên băng ghế huấn luyện: trở thành HLV trưởng. Trên đài Cadena COPE, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận chưa nghĩ tới khả năng dẫn dắt Real Madrid, nhưng cũng để ngỏ mọi khả năng trong tương lai.
Quan điểm về quyền lực HLV
Từ câu chuyện Xabi Alonso và Vinicius Junior tại Real, Fabregas nhấn mạnh điều ông coi là cốt lõi trong nghề: tập thể phải được đặt lên trước. Anh cho rằng một HLV chỉ thực sự mạnh khi giữ được sự đoàn kết trong phòng thay đồ, bởi khi đó, ngay cả khi có cá nhân mất kiểm soát, người cầm quân vẫn nhận được sự tôn trọng của toàn đội. Với Fabregas, đó là nền tảng giúp HLV đứng vững về lâu dài.
Como như “trường đại học”
Fabregas hiện dẫn dắt Como, đội bóng đã đi từ hạng Tư Serie D lên nhóm dự cúp châu Âu trong bảy năm. Anh không chỉ là HLV trưởng mà còn là cổ đông và phụ trách chuyển nhượng, coi mỗi ngày làm việc ở Como như “đến trường đại học”. Môi trường này, theo lời Fabregas, đang giúp anh trưởng thành và mang lại cảm giác hạnh phúc.
Mối dây với Real và học trò trẻ
Nói về tương lai Nico Paz, Fabregas cho biết chưa có bất kỳ liên hệ nào từ phía Real để mua lại tiền vệ Argentina, người được định giá khoảng 11 triệu USD. Anh dành tình cảm đặc biệt cho cầu thủ này, xem Nico Paz gần như một người con, nhưng khẳng định hiện tại chưa có động thái chính thức nào từ Madrid.